Bạn Trần Thị Hồng Nhung, sinh viên năm 3 Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, sử dụng 3G để đọc báo và tìm tài liệu học tập hằng ngày - Ảnh: Quang Định
Chất lượng chưa tương xứngXung quanh chuyện tăng giá cước 3G bất thường, Tuổi Trẻ đã nhận hàng trăm email của bạn đọc bày tỏ bức xúc về chất lượng dịch vụ và phản ứng việc tăng giá dịch vụ của các nhà mạng. Trong thư gửi Tuổi Trẻ, bạn đọc Tô Văn Cần bức xúc cho biết kể từ khi nhà mạng tăng giá cước 3G từ 40.000 đồng lên 50.000 đồng, “chất lượng có thay đổi gì đâu, vẫn ì ạch như rùa”.
“Về quê ở Hà Nam, gần ngay trạm phát sóng mà cả nửa tiếng mới vô được. Còn ở đường Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi mà trèo lên tầng 5 mới có 3G, dưới tầng 1 thì chờ 10 phút mới vào được. Chán hết chỗ nói” - bạn đọc Đỗ Mạnh Tuấn bức xúc. Theo bạn đọc Nguyễn Quân, “dùng 3G nhưng tốc độ 2G, chậm như rùa. Đọc báo phải chờ dài cổ mới vào được”.
“Vẫn với điệp khúc than lỗ rồi xin tăng giá. Họ than 3G kinh doanh lỗ lã, phải dùng lợi nhuận từ 2G đắp sang, rồi không thể đầu tư cho 4G theo đúng lộ trình. Thử hỏi các nhà mạng khai thác 3G còn than lỗ thì đầu tư hạ tầng 4G làm gì? Họ sẽ cung cấp dịch vụ gì trên nền 4G trong khi 3G hiện tại ngoài để truy cập Internet còn có dịch vụ gì khác không?” - bạn đọc Vũ Anh viết.
H.Đ. tổng hợp

