Chồng quá lười, có nên ly hôn


Thậm chí ốm đau tôi cũng không được nghỉ bởi nếu không dọn dẹp và cho con ăn thì nhà cửa cứ tanh bành, chồng con ăn uống linh tinh.


Chồng lười tại vợ


Khi chồng lười làm việc nhà


Chúng tôi lấy nhau được gần sáu năm và có hai con. Cả hai chúng tôi đều đi làm. Trước đây khi yêu nhau tôi không để ý nhiều đến tính cách của anh, nhưng đến khi lấy nhau tôi mới phát hiện chồng tôi lười biếng hơn tôi tưởng rất nhiều. Cứ đi làm về đến nhà là anh kêu mệt và nằm xem ti vi đọc báo, mặc kệ tôi quay cuồng với cơm nước, con cái. Cả ông bà nội ngoại đều không sống cùng nên tôi rất bận rộn. Tôi vốn lại là người ít ngủ nên trông càng tiều tụy. Anh biết điều đó nhưng không hề quan tâm.


Đôi khi tôi có cảm giác anh thật xa lạ chứ không phải là người trong gia đình, bởi đối với anh, tất cả mọi công việc nhà đều không phải là của mình, anh chỉ ngồi với bạn bè và nói về những thứ vĩ mô. Bạn bè anh đến chơi, ai cũng khen tôi chăm chỉ và đảm đang, nhưng với anh, đó là những thứ mà một người vợ buộc phải làm và anh lấy làm hãnh diện vì có vợ biết chiều chồng.


Tôi rất mệt mỏi và chán nản, đôi khi tôi hoang mang tự hỏi, cuộc sống này của tôi liệu còn thực sự có ý nghĩa nữa hay không khi mà chồng tôi cứ sống như thế này? Tôi không biết có nên tiếp tục sống hay ly hôn với anh ấy?









Ảnh minh họa: Nogreatejoy.org.


Link :http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/chong-qua-luoi-co-nen-ly-hon-2843924.html