Chống cướp, một nhà báo bị đâm


(NLĐO) - Đến sáng nay, 23-3, sau 4 giờ được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM phẫu thuật cấp cứu khâu lại vết thương tim, nạn nhân P.H.C.T (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân-TPHCM) đã tỉnh và đang được theo dõi tại phòng cấp cứu Khoa Lồng ngực - Mạch máu. Chị T. là phóng viên một tạp chí có trụ sở tại quận 4-TPHCM.


Trước đó, chị T. nhập viện trong tình trạng trên người có vết thương ở ngực trái, người tái nhợt, sốc, huyết áp tụt… Các bác sĩ xác định vết thương xuyên thủng ngực trái, phổi, tâm thất phải, tràn dịch màng ngoài tim và mổ khẩn cấp khâu vết thương tim.


Một ca phẫu thuật cứu nạn nhân bị đâm tại Bệnh viện Nhân dân 115



Người nhà chị T. cho biết, khoảng 22 giờ ngày 22-3, khi từ cơ quan về tới ngay trước nhà, chị T. bị nhóm 4 thanh niên từ phía sau vượt lên cướp xe tay ga Lead. Chị cố phản ứng lại thì bị đâm tới tấp nhiều nhát vào ngực trái và tay phải.


Khi người nhà phát hiện ra hỗ trợ thì nhóm thanh niên này bỏ chạy Chị T. được gia đình đưa vào cấp cứu tại một cơ sở y tế địa phương trước khi được chuyển tới Bệnh viện Nhân dân 115.


Tin-ảnh: Ng.Thạnh


http://nld.com.vn/20110323081120988p0c1050/chong-cuop-mot-nha-bao-bi-dam.htm