‘Chỉ có quan hệ với gái mại dâm mới phải dùng bao’


Đó là quan điểm của anh Thắng nhà chị Dung (Hà Đông, Hà Nội). Hai vợ chồng lấy nhau đã gần chục năm nay nhưng tính ra số lần anh Thắng chịu dùng bao cao su (BCS) khi hai người có quan hệ vợ chồng được tính trên đầu ngón tay. Hai đứa con, một trai một gái nên anh chị cũng không tính tới chuyện đẻ thêm nữa. Bình thường chẳng sao nhưng cứ nhắc tới cái chuyện tránh thai là kiểu gì cũng có cái điệp khúc: “Ơ! Anh quan hệ với vợ anh chứ có phải cave đâu mà phải dùng bao cao su? Chỉ có đi gái vớ vẩn mới phải cần mấy cái đó thôi. Anh không thích! Em mà cứ ép là anh đi ra ngoài giải quyết thật đấy!”


"Anh quan hệ với vợ anh chứ có phải cave đâu mà phải dùng bao cao su? " (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)



Chị Dung không phải không hiểu tính chồng nhưng khốn nỗi ngoài biện pháp sử dụng bao cao su để tránh thai ra thì những biện pháp khác lại không thể áp dụng với chị. Lần trước chị đặt vòng nhưng cứ bị chảy máu và đau bụng nên chị đành phải tới bác sỹ để tháo. Nguyên nhân là do cơ địa của chị không phù hợp, bác sỹ khuyên chị nên sử dụng biện pháp khác.


Chị cũng đã uống thuốc tránh thai hàng ngày nhưng tác dụng phụ của thuốc tránh thai làm chị xây xẩm mặt mày. Lúc nào cũng trong tình trạng đau đầu, chóng mặt buồn nôn. Ấy vậy mà chồng chị vẫn chẳng chịu hiểu. Cuối cùng, chị đành bó tay vì cấm vận thì không được, mà chẳng nhẽ ngày nào cũng "đôi co" chuyện cái BCS thì vô duyên. Chị quay ra tính ngày rụng trứng để quan hệ cho an toàn nhưng vẫn nơm nớp sợ vỡ kế hoạch, đến nỗi mất cả cảm hứng khi yêu chồng.


Rồi chị vỡ kế hoạch thật, không phải một mà những 3 lần. Nhìn chị bây giờ xanh xao, chẳng còn sức sống. Chị bảo: “Tại sao phụ nữ lại thiệt thòi thế? Chỉ có mình lo cái chuyện tránh thai trong khi mình đâu có quan hệ một mình? Ông chồng mình thấy mình phải bỏ 3 lần rồi nghe chừng cũng khiếp nhưng chẳng biết, ông ấy khiếp thật hay khiếp để đấy nữa. Chán lắm rồi! Nói ông đi triệt sản thì lại trợn mắt lên?”


“Chân trần” với cả gái mại dâm


Giống như trường hợp nhà chị Dung, anh Thắng, chị Nga ở (Mễ Trì, Hà Nội) cũng chịu cảnh chồng chẳng bao giờ thèm đếm xỉa tới mấy cái bao. Anh Trung – chồng chị thì nhất quyết cho rằng BCS làm giảm khoái cảm nên cứ đòi “chân trần” và dù chị cố gắng thuyết phục đến mấy nhưng anh vẫn không đồng ý.


Hai vợ chồng đã có một cháu và đợt này chị mới có bầu đứa thứ hai. Tuy nhiên, mấy hôm trước chị cứ thấy ngứa rát quanh vùng âm hộ, tiểu tiện thấy đau, có mủ vàng. Chị lo lắng đi khám thì được bác sỹ chẩn đoán rằng đã mắc bệnh lậu. Chị choáng váng khi nghe những lời đó bởi trước giờ chị đâu có làm gì ngoài vợ ngoài chồng? Mà bệnh này theo chị biết lại lây qua đường tình dục. Chị đau khổ về tra hỏi chồng, ban đầu anh chối nhưng khi chị bảo:“Nếu không phải anh thì bệnh từ trên trời rơi xuống chắc? Anh có giỏi thì ngày mai đi khám cùng em”, anh Trung mới thừa nhận. Trong thời gian chị mệt mỏi vì mang thai, anh đã vài lần trốn vợ ra ngoài giải quyết. Vấn đề ở chỗ là anh vẫn quen thói cũ, không thích dùng ‘áo mưa’ nên mới mang bệnh vào người.


Quen thói không chịu dùng "áo mưa" nên khi lén lút bên ngoài anh đã mang bệnh về nhà (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)



Nghe lời thú nhận của anh mà chị như chết đứng. Thì ra anh giấu chị lén lút bên ngoài rồi mang bệnh về nhà. Chị khóc như mưa sau đó mang con về nhà mẹ đẻ dù anh đã ra sức xin lỗi.


Chị Nga bức xúc chia sẻ: “Người đàn ông nào cũng đổ tại không khoái cảm, không có cảm giác thực khi sử dụng bao cao su thì các hãng sản xuất họ sập tiệm hết sao? Sau việc này, chị thấy mất lòng tin vào chồng, tình cảm cũng đã rạn nứt một phần. Nếu có tha thứ cho nhau chắc cũng sẽ không như trước được nữa”.


Chẳng biết câu chuyện tránh thai của hai người phụ nữ này sẽ đi tới đâu nhưng hậu quả nó đã gây ra cho các chị thật ghê gớm. Người đàn ông thì luôn cho mình cái quyền “vô trách nhiệm”, coi việc tránh thai là riêng của đàn bà. Còn những người đàn bà vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, nay vì các đức ông chồng lại thêm trăm đường khổ.


Trên đây chỉ là hai trong số nhiều câu chuyện về việc tránh thai của chị em phụ nữ. Thiết nghĩ, các ông chồng nên thay đổi quan niệm của mình trong việc sử dụng BCS cũng như trong việc đổ trách nhiệm tránh thai cho chị em. Còn về phía người vợ, cũng nên thể hiện sự quan tâm đến anh ấy bằng cách chọn mua loại bao tốt cả về hình thức, chất lượng, và hãy giúp anh ấy đeo nó lúc sắp “vào cuộc” với một vẻ nâng niu. Bằng sự tinh tế của mình, người vợ có thể khiến ông xã thấy việc này là một cử chỉ âu yếm, gợi tình chứ không còn là một “thủ tục” chán ngắt nữa.