Lao Động số 120 Ngày 02/06/2009 Cập nhật: 8:48 AM, 02/06/2009
Người dân An Hải Tây bức xúc vì bị chính quyền làm khổ.
(LĐ) - Có đến 40 hộ dân ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng lâm cảnh sống dở, chết dở khi vừa vay hàng trăm triệu đồng, xây dựng hàng quán kinh doanh trên đất thuê của UBND phường đã phải đối đầu với lệnh cưỡng chế, đập nhà.
Đáng nói, cơ sự nên nông nỗi này lại xuất phát từ "chủ trương miệng" của UBND phường An Hải Tây, cộng với sự đồng ý của UBND quận Sơn Trà...
Tại khu đô thị mới An Trung II, có ít nhất 3 dự án trọng điểm, trị giá hàng ngàn tỉ đồng rơi vào tình trạng "dự án treo" từ 3-5 năm nay. Chính vì vậy mà nhìn dải đất mặt tiền trên con đường Ngô Quyền bị bỏ hoang, nhếch nhác cỏ rác từ nhiều năm nay, chính quyền phường An Hải Tây đã quyết định "xé rào", tự ý cho nhân dân thuê để dựng nhà tạm, buôn bán trong khuôn viên dự án xây dựng chung cư cao tầng An Trung II.
Tại địa phương này đang có nhiều hộ thất nghiệp do bị ảnh hưởng di dời, tái định cư, mất đất nông nghiệp. Vì vậy ngay lập tức 40 hộ dân đã ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với chính quyền địa phương kể từ 1-12.2008. Giá trị thuê mỗi lô là trên 700.000 đồng/tháng.
Người dân đã phải tự đầu tư để san ủi mặt bằng, đổ đất, xây dựng nhà tạm, hàng quán. Nhiều người vay mượn ngân hàng, hoặc vay nóng đầu tư vài chục đến vài trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thu, trú tổ 6, phường An Hải Tây đã bỏ ra 46 triệu đồng, mới xây dựng cơ sở gò hàn. Vừa hoạt động được gần 3 tháng thì đã nhận được tin: Sẽ cưỡng chế để tháo dỡ, vì xây dựng trái phép.
Chủ nhà hàng Đông Anh, Bùi Văn Sang thì đã phải bỏ ra gần 200 triệu đồng để san lấp, xây dựng, chưa buôn bán gì được thì đã có lệnh đóng cửa... Chủ một quán càphê bức xúc: "Dân mà không tin chính quyền thì biết tin ai. Họ đã đồng ý cho thuê 3 năm, ký hợp đồng và nhận tiền đầy đủ của dân 3 tháng nay. Bây giờ bảo chúng tôi xây dựng trái phép, đập bỏ thế thì chết dân à? Ai làm sai phải chịu trách nhiệm, không thể đẩy dân nghèo vào đường cùng được. Ít nhất chính quyền phải đền bù cho người dân toàn bộ thiệt hại này".
Trả lời báo chí, ông Ngô Sỹ Kiến Trúc, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Tây cho biết, chủ trương này của chính quyền phường không vụ lợi cá nhân, đã được chính quyền quận Sơn Trà thông qua. Không chỉ giải quyết được bức xúc thất nghiệp, tăng thu nhập cho người dân mà còn giải toả lô đất mặt tiền luôn trong cảnh nhếch nhác, kéo dài nhiều năm vì bỏ hoang. UBND phường cũng đã đầu tư ban đầu để thuê xe san ủi mặt bằng, cho 38 hộ dân kinh doanh trên tổng số 52 lô đất được phân chia với đơn giá thuê là 700.000 đồng/lô/tháng.
Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng với dân, chúng tôi nhắc rõ khi nào thành phố có quyết định thu hồi, người dân phải tự nguyện giao lại đất, không khiếu nại, không đòi đền bù. Số tiền thu được từ cho thuê mặt bằng này, UBND phường đã trích một phần để trả tiền ứng san ủi trước đó, số còn lại đóng quỹ Công đoàn phường (!).
Được biết số tiền thu từ việc cho thuê trái phép đất đã quy hoạch của phường An Hải Tây đã gần 40 triệu đồng. Song, những khó khăn và hậu quả từ việc xây dựng trái phép trên đất dự án, buộc phải tháo dỡ vô điều kiện của hàng chục hộ dân tại đây thì chỉ có dân là người phải gánh chịu trước mắt.