Chém chết con rể rồi chở xác đến công an đầu thú16/05/2016 11:55 GMT+7
TTO - Đi nhậu về, Việt đứng trước nhà vợ chửi bới, xô ngã em vợ, bố vợ tức giận lấy dao chém chết rồi chở xác con rể đến công an đầu thú.
| Nghi can Nguyễn Văn Nam tại Công an Q.Gò Vấp - Ảnh: Công an cung cấp |
Ngày 16-5, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang hoàn tất thủ tục chuyển giao nghi can Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, ngụ P.13, Q.Gò Vấp) cho Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM để điều tra hành vi “giết người”.
Thông tin từ công an Q.Gò Vấp, khoảng 16g45 chiều 14-5, Tôn Thanh Việt (34 tuổi) đi nhậu về đứng trước nhà vợ tại đường số 3, P.13, Q.Gò Vấp, lớn tiếng chửi bới gia đình vợ.
Lúc này chị Nguyễn Thị Ngọc D. (28 tuổi, em vợ của Việt) đi làm về đến nhà liền bị Việt chửi bới, lao đến xô ngã.
Chứng kiến sự việc, ông Nam, cha vợ của Việt tức giận chạy vào nhà lấy con dao phay bản rộng chém vào vai và đầu Việt nhiều nhát làm Việt chết tại chỗ.
Khi bình tĩnh lại, ông Nam đã lấy xe máy và chở xác con rể đến trụ sở công an P.13, Q.Gò Vấp tự thú và khai báo hành vi gây án.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
Nếu đúng anh kia đến quấy rối nhưng không...
Dù sao một bữa ăn ngọt ngào và lời...
Mình đọc mà tròn cả mắt ra vì ngạc nhiên í :D Thấy kì lạ í. Mình...
Nếu biết ngượng đã không nói, còn nói thì không biết ngượng. Thôi thì cứ cho...