http://www.nguoiduatin.vn/chay-chung-cu-lien-tiep-dung-mua-nha-cao-hon-tang-18-a210464.html


Gửi những ai đang muốn mua chung cư!Tin tức về các vụ cháy liên tiếp tại nhiều chung cư cao tầng thời gian qua khiến tôi thấy băn khoăn nhiều lắm. Nếu có tiền chắc tôi cũng không mua nhà chung cư.







Thưa quý vị!



Đừng ai vội bảo tôi sỹ diện, cành cao cành thấp gì, vì tôi nghĩ mình chỉ thuộc tuýp người biết lo xa mà thôi. Chẳng phải thời gian qua, cháy chung cư liên tiếp, hàng trăm người đã “sống trong sợ hãi”, nghẹt thở trải qua giây phút chôn chân ở nơi mà khói nghi ngút, tiếng hú còi báo cháy inh ỏi, hỗn loạn kinh hoàng vì tòa nhà cao tầng mà mình đang sở hữu một phòng nhỏ trong đó đang bị cháy đó sao. Cảm giác ấy, ai trải qua rồi cũng thấy rùng mình khi nhớ lại. Còn tôi, tôi sợ phải trải qua giây phút ấy dù chỉ một lần.










Xe thang của lực lượng chữa cháy không thể vươn quá tầng 18.
Tin nhanh từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, hiện nay, Thủ đô chỉ có 2 xe thang 36m, 2 xe thang 56m tương đương với chiều cao từ 16-18 tầng. Trong khi đó, trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm chung cư có số tầng cao hơn con số 18.



Điều đó cũng có thể hiểu là, chẳng ai có thể đảm bảo được tính mạng của những người sống trên tầng 18 sẽ ra sao khi sự cố như hỏa hoạn xảy ra.



Các bạn thử nghĩ mà xem, không lẽ, chúng ta mua chung cư lại chỉ chọn tầng từ 18 trở xuống. Vậy những tầng khác rồi sẽ bán cho ai?



Mà nếu như chiếc thang cứu hộ của lực lượng chữa cháy chỉ vươn được đến tầng thứ 18 thôi thì tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng chỉ cấp phép xây dựng cho các chung cư đến chừng ấy là vừa. Nếu lỡ may có sự cố xảy ra, ít nhất người dân đen như tôi cũng còn một niềm tin để bấu bíu, đó là chiếc thang cứu hộ vươn dài.



Hay chúng ta chỉ lựa chọn mua nhà chung cư từ tầng 18 trở xuống, để nhà ở các tầng khác bị "ế" hết đi, chắc rồi chủ đầu tư cũng tự thấy chán mà không xây nhà cao tầng nữa.



Dường như, nhiều người chúng ta vẫn đang rất say mê với lý tưởng “xây cho nhà cao, cao mãi”. Nhưng cao có đồng nghĩa với an toàn hay không lại là vẫn đề cần phải bàn. An toàn cho chung cư cao tầng sẽ không phải chỉ từ phía chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà hay khách hàng mà nó cần giải pháp đồng bộ. Mỗi người, mỗi bộ phận cần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, không riêng gì ai.



Được biết, không chỉ các chung cư cao tầng mà rất nhiều tòa cao ốc văn phòng hiện nay cũng đang nằm trong tình trạng “trốn tránh” các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ. Nhiều người sẵn sàng “lách luật”, “làm luật” bất chấp việc làm đó có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của rất nhiều người. Tránh được một nguồn kinh phí nhỏ nhưng thiệt hại khi sự cố xảy ra lại vô cùng đáng ngại.



Lâu nay, mọi người vẫn băn khoăn và so đo tính toán giữa hai lựa chọn mua nhà chung cư hay nhà mặt đất. Có lẽ, đã đến lúc, những tranh luận gay gắt được hạ màn, mỗi người sẽ tự tìm cho mình một câu trả lời sao cho phù hợp với khả năng, túi tiền và đặc biệt là sự an toàn của mình, của gia đình.



Còn riêng tôi, tôi chấp nhận cổ hủ, bảo lưu quan niệm cũ, dù có tiền tôi cũng chả mua nhà chung cư. Vì mua chung cư đồng nghĩa với việc mua luôn những nơm nớp lo âu, sợ sệt vào mình.



Hoặc giả dụ có mua, tôi cũng chỉ chọn nhà ở tầng 18 trở xuống thôi. Nhà cao, view đẹp để làm gì khi mà sự cố thì nhà tầng càng cao, nỗi sợ hãi càng lớn.



Các bạn cũng nhớ nhé, nếu có mua chung cư, đừng mua nhà cao hơn tầng 18. Mà tốt nhất là không mua nhà chung cư cho nó lành!


http://www.nguoiduatin.vn/chay-chung-cu-lien-tiep-dung-mua-nha-cao-hon-tang-18-a210464.html


Dương Thu