Depplus.vn -
George Redhawh quyết tâm vượt qua tật khiếm thị để chỉ cho thế giới những gì anh đang nhìn thấy qua bằng đôi mắt của mình.





Redhawh mất đi thị lực khi đang giảng dạy môn dược, khuyết tật khiến anh phải bỏ nghề sau 4 năm theo đuổi. Anh sử dụng những hình ảnh đã thấy trước đó để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí khi thị lực giảm. George nảy ra ý tưởng sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra serie ảnh "Thế giới qua con mắt tôi".




George nói "Vì gần như mất toàn bộ khả năng nhìn, tôi bắt đầu khám phá môi trường này như một phương tiện thể hiện thế giới qua tầm nhìn đã bị hủy hoại của mình. Bức hình của tôi được thiết kế với ý tưởng thử thách và xáo trộn thị giác, theo cách mà đôi mắt đang thách thức tôi bây giờ".




Nhờ sự hỗ trợ của tin học, Redhwak muốn chỉ cho mọi người những gì anh đang nhìn thấy




"Thế giới qua con mắt tôi" là chuỗi ảnh động đầy ma mị đối với người xem




Redhwah không muốn để khiếm khuyết về thị lực cản trở cuộc sống của mình






Những tấm hình của Redhawk dễ gây cảm giác bị thôi miên đối với người xem



Nguồn: http://depplus.vn/tin-tuc/02-12-2015/chang-trai-khiem-thi-ve-the-gioi-qua-anh-dong/191/36851/