Thái độ của rất nhiều người là rõ ràng: dù anh nói ngược xuôi vòng vèo kiểu nào thì ai cũng thấy đó là một pha quảng cáo rượu không hơn không kém!
Quảng cáo với cái giá rẻ hơn nhiều nhờ "nhân danh lòng thành" với tổ tiên, nhờ lách được luật cấm quảng cáo rượu trên 15 độ cồn
. Trong khi Nghị định số 40/2008/NĐ-CP quy định: "Các công ty sản xuất, phân phối rượu không được tài trợ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm rượu"; trong khi Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định: "Các loại rượu có độ cồn trên 15 độ chỉ được quảng cáo trong phạm vi địa giới doanh nghiệp sản xuất rượu, phải đảm bảo người ở bên ngoài địa giới doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý không đọc được, không nghe được, không thấy được" thì công ty "hiếu thảo" này làm một cuộc lách luật ngoạn mục, mang được 4.000 lít rượu gắn tên mình lên đền Hùng chưng cho hàng trăm ngàn người xem, quay phim chụp hình công khai!
