Vì mắc căn bệnh ung thư não, cô bé Matheryn Naovaratpong đã ra đi mãi mãi, nhưng cha mẹ của bé đã quyết định ướp đông thi thể con minh để mong có một cơ hội hồi sinh con gái nhờ các phép màu trong y học.


Trường hợp này xuất hiện ở Thái Lan, bé Matheryn Naovaratpong (3 tuổi) đã qua đời do mắc căn bệnh ung thư bào não thất, với khối u có đường kính khoảng 11cm ở não trái.Sau sự ra đi của con, cha mẹ Matheryn Naovaratpong đã quyết định ướp đông xác con với hy vọng con của họ có thể sống lại vào khoảng 30 năm nữa.
Bé Naovaratpong lúc chưa phát hiện ra căn bệnh
Cha mẹ Matheryn Naovaratpong phát hiện ra căn bệnh cũng là lúc cô bé chìm vào hôn mê. Dù đã được chăm sóc đặc biệt với 12 lần phẫu thuật não, 20 lần hóa trị, 20 lần xạ trị nhưng hy vọng để cứu sống cô bé đã không còn.Sau khi bỏ các thiết bị đặc biệt ra khỏi người Naovaratpong, các chuyên gia đã loại bỏ hết chất dịch cơ thể của bé, thay thế chúng bằng một loại chất chống đông cho phép cơ thể ở trong trạng thái đông lạnh sâu mà không bị tổn thương các mô. Sau đó, bé được đặt trong một quan tài thiết kế đặc biệt rồi vận chuyển đến Mỹ. Tại đây, các bác sĩ trích não của bé và bảo quản ở ở nhiệt độ -196˚C.
Cùng với hy vọng con gái hồi sinh, bố mẹ của Naovaratpong cũng phải trả từ 80.000 đến 200.000 USD kèm theo 770 USD hàng năm để duy trì hoạt động ướp đông.Naovaratpong trở thành trường hợp thứ 134 được ướp xác và cũng là bệnh nhân trẻ tuổi nhất ở đây.
Sau khi trường hợp của Naovaratpong được thông tin rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng đã gây ra hai luồng ý kiến mâu thuẫn. Nhiều người cho rằng cha mẹ của Naovaratpong có tình yêu con vô bờ bến, họ sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD để cứu sống con mình dù chưa chắc chắn 100% điều đó.Nhưng cũng không ít người nói rằng cặp đôi đang ích kỷ khi không để con gái họ siêu thoát theo quy luật tự nhiên mà để nằm giữa đông lạnh. Ngay cả sau này, nếu Naovaratpong có được cứu sống, cô gái cũng bơ vơ trên cõi đời một mình khi cha mẹ không còn.
Ý kiến của mọi người là vậy, theo bạn thì cha mẹ của Naovaratpong làm vậy vì yêu con hay quá ích kỷ?


http://motthegioi.vn/blog-tam-su/cha-me-qua-ich-ky-khi-dem-xac-con-uop-dong-30-nam-de-cho-hoi-sinh-247105.html