Đối với hầu hết các bà mẹ, “cù léc” là một hoạt động thể hiện tình cảm mẫu tử. Nhưng với cô Sanchia Norris (41 tuổi), “cù léc” là hành động duy trì sự sống cho cậu con trai bé bỏng của cô.
Cậu bé không “cù” là chết
Bé Benn ngừng thở tới 20 giây, thậm chí lâu hơn khi ngủ
Khi màn đêm buông xuống, là lúc cô Norris luôn thấp thỏm lo âu bởi cậu bé Benn 1 tuổi sẽ ngừng thở vài lần và mẹ cậu phải nhanh chóng đến bên giường để cù léc nhằm kích thích hệ hô hấp tái hoạt động.
“Tôi phải làm mọi cách để đứa con trai bé bỏng của tôi tỉnh giấc và thở trở lại. Tôi thường cù vào lòng bàn chân, vuốt ve cổ, nách và cả bụng của cháu, miễn sao kích thích cháu thở. Mỗi đêm cháu thường ngừng thở tới 23 lần”, cô Norris chia sẻ.
Cậu bé không “cù” là chết Cậu bé không “cù” là chết
Cậu bé Benn đã mắc phải chứng ngưng thở (apnea) – một trong những căn bệnh phổ biến ở những trẻ sinh non thiếu tháng, làm cho hệ cơ và hệ thần kinh của trẻ chưa được phát triển hoàn chỉnh khi chào đời. Căn bệnh này khiến cậu bé có thể ngừng thở tới 20 giây, thậm chí lâu hơn khi ngủ.
Theo ý kiến của các bác sĩ, bệnh của cậu bé sẽ dần khỏi khi cậu lớn, nhưng trong thời điểm hiện tại, "cù" chính là biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất để giúp bé thở trở lại.
Benn chào đời vào tháng 11/2010, khi mới được 24 tuần tuổi tại hạt Cambridgeshire (Anh). “Khi ấy, Benn còn nhỏ hơn cả chiều dài bàn tay của tôi. Các bác sĩ nói với tôi rằng, con tôi sẽ khó qua khỏi”, cô Norris chia sẻ với Daily Mail. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xay ra, sau 18 tuần nằm trong bệnh viện, các bác sĩ cho biết bé Benn đã đủ khỏe mạnh và được phép về nhà.
Cậu bé không “cù” là chết
Trong thời điểm hiện tại, "cù" chính là biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất để giúp bé thở trở lại