Phòng kinh doanh của công ty tôi toàn nữ. Chị trưởng phòng sắp về hưu, tôi đã lập gia đình và năm nàng còn lại vẫn độc thân, đang tuổi xuân phơi phới. Trưa nào sau giờ ăn, ngũ cô nương cũng tụ tập ồn ào đủ thứ chuyện trên đời, xoay quanh hai đề tài chính: mua sắm và tình yêu.
Hôm nay ngũ cô nương không nói chuyện mua sắm, vì một cô trong nhóm vừa thổ lộ đang yêu. Người trong mộng của cô là một anh chàng 37 tuổi. Theo lời cô, anh chàng hội đủ các điều kiện mà một cô gái mơ ước, chỉ trừ một điều duy nhất: đã có gia đình. Một cô trong nhóm cắt ngang: “Có vợ con thì ăn nhằm gì. Quan trọng là ai cao tay ấn hơn”. Một cô nữa tiếp lời: “Thà quen người tốt đẹp đã có vợ còn hơn yêu một anh độc thân bèo nhèo chẳng có gì trong tay”. Hai cô còn lại không nhận xét gì, chỉ hối thúc bạn kể rõ câu chuyện để các cô góp ý. Vậy là “nhân vật chính” trải lòng.
Tôi ngả lưng nghỉ tạm trên ghế, lim dim lắng nghe, được biết họ quen nhau trong một hội nghị khách hàng. Anh chàng làm giám đốc một công ty tư nhân nhỏ thôi, nhưng gia cảnh bố mẹ rất bề thế và anh là đứa con duy nhất trong gia đình. Vài lần nói chuyện điện thoại và những tin nhắn xã giao đã khiến trái tim nàng rung rinh xao xuyến. Gia đình nhỏ của anh đang sống trong một căn hộ chung cư bên Quận 7.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
“Hay quá. Thuê một căn hộ trong chung cư đó đi”. “Đúng, dọn về đó sống, giả vờ gặp anh ở sân chung cư rồi ngạc nhiên bảo hóa ra là hàng xóm của nhau, hôm nào rảnh mời anh lên nhà em chơi”. “Phải vậy chứ, tiếp cận chàng đi bạn ơi”. Đến đây, chị trưởng phòng mới lên tiếng: “Tụi bây xúi dại không hà. Anh kia nó có gia đình rồi, xúi con nhỏ yêu bậy cho khổ thân nó”. “Hạnh phúc của mình thì phải nắm lấy chứ cô”. Quay sang “nhân vật trung tâm”, cô gái mới lên tiếng nói luôn một lèo rằng cứ dọn đến đó ở, mời anh lên nhà chơi, giả vờ đặt một tấm ảnh của anh ở bàn làm việc rồi vội vã giấu đi khi anh phát hiện. Sau đó thanh minh rằng đây là tình cảm riêng của em, em không muốn anh biết, không muốn anh khó xử, rằng em không hề có ý làm xáo trộn cuộc sống yên ấm của gia đình anh… Nếu chàng sẵn có chút cảm tình, chàng sẽ vì chuyện này mà chú ý và quý mến bạn hơn. Chắc chắn chàng rất xúc động và tình cảm sẽ ngày càng tiến triển. Chiếm được trái tim chàng rồi thì lôi kéo về phía mình mấy hồi.
Sắp hết thời gian nghỉ trưa, ngũ cô nương kéo nhau đi vệ sinh, chuẩn bị cho giờ làm chiều. Tôi lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, không dám lên tiếng vì thật ra tôi cũng chỉ mới vào công ty hơn một tháng, chưa quen thân ai. Rùng mình trước lối suy nghĩ thực dụng của các cô gái trẻ, tôi tự hỏi kiểu suy nghĩ ấy hiện giờ phổ biến cỡ nào, hay chỉ có ngũ cô nương này là ngoại lệ? Tại sao những toan tính đáng xấu hổ như thế mà các cô có thể bàn luận công khai, không hề giấu giếm? Lẽ nào khi có người đàn ông lọt vào “tầm ngắm”, các cô sẵn sàng giăng bẫy bằng mọi giá, bất chấp người ấy đang hạnh phúc bên vợ hiền con thảo. Tôi chợt thấy thương người vợ trong câu chuyện và liên tưởng đến mình…
Liệu có khi nào chồng tôi cũng đang đứng trước bẫy tình ngọt ngào của cô gái nào đó? Chị trưởng phòng chép miệng, nói với tôi một cách ngao ngán: “Cứ nghĩ đàn ông chỉ đào hoa khi độc thân, lúc yên bề gia thất các cô sẽ tự động tránh xa, nào ngờ con gái thời nay…”.