(ĐVO) - Mặc cho tiếng nạn nhân cầu cứu lẫn trong tiếng la hét của người dân, lái xe vẫn cho xe chạy gần 400m mới dừng lại. Để rồi khi đứng trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt lăn dài trên má vì nỗi ân hận muộn màng, Cường xin phép quỳ trước di ảnh nạn nhân nói lời xin lỗi tới gia đình người bị hại.


Cố tình đâm chết người


Cách đây 6 tháng, người dân “phố núi” bàng hoàng khi chứng kiến vụ tai nạn gia thông mà nạn nhân bị kéo dưới gầm xe tải, mặc cho tiếng nạn nhân cầu cứu lẫn trong tiếng la hét của người dân, lái xe vẫn cho xe chạy gần 400m mới dừng lại.


Theo đó, vào chiều ngày 19/6, Hồ Xuân Cường điều khiển ô-tô tải BKS 81C-010.61 chạy từ đường Wừu đi về đường Thống Nhất (P. Ia Kring, TP Pleiku), khi Cường định cho ô-tô tải vượt xe cùng chiều nhưng có phương tiện đi ngược chiều nên phải đánh lái vào phần đường đang lưu thông.


Do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã tông vào xe máy BKS 77F3-8726 do anh Mạc Như Chung (1970, trú P. Tây Sơn, TP Pleiku) đi cùng chiều làm nạn nhân và xe máy ngã ra đường.


Bị cáo Hồ Xuân Cường tại tòa.


Thấy anh Chung đang nằm trước đầu ô-tô do mình điều khiển, Cường liền nhấn ga lao về trước tông thẳng vào nạn nhân. Cường biết rõ anh Chung đang bị kéo lê dưới gầm xe nhưng vẫn tiếp tục tăng tốc xe bỏ chạy gần 400m thì bị người dân chặn lại.


Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân Chung đã tử vong sau hơn một tuần chữa trị.


TAND tỉnh Gia Lai xét xử Hồ Xuân Cường phạm tội “Giết người”. Trong lời khai cũng như trước Tòa án, Hồ Xuân Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Hồ Xuân Cường 13 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời phạt 146 triệu đồng; cấp dưỡng cho 2 con của bị hại 600.000 đồng/ tháng/cháu đến khi đủ 18 tuổi.


Người khóc, kẻ quỳ xin tha thứ


Tại phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Xuân Cường, người dân đã kéo đến rất đông. Hầu hết người dân đều bức xúc trước hành vi của bị cáo gây ra.


Chị Nguyễn Hương Sa, vợ của anh Chung mới 32 tuổi đã mất đi vĩnh viễn người chồng, nước mắt cứ lăn dài trên má, ôm di ảnh của anh Chung vào ngực, nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong đôi mắt người vợ còn quá trẻ.


Chị chỉ biết ôm chặt di ảnh người chồng của mình vào lòng và khóc nấc thành từng tiếng nghẹn ngào. Hai đứa con của chị ngồi đó, nhưng không khóc mà cứ ngay người ra nghe tòa tuyên án. Có lẽ, chúng còn quá nhỏ để hiểu được việc gì đang xảy ra với người mẹ đang khóc của mình.


Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi lý do gây tai nạn, Cường lí nhí giải thích: “Do bị cáo uống bia và hoảng sợ khi xảy ra TNGT mới không làm chủ được bản thân nên gây ra hành động như trên”.


Sau khi nghe tòa tuyên án, Cường quỳ xin gia đình nạn nhân tha thứ.


Thế nhưng, khi được hỏi vì sao hoảng loạn mà bị cáo còn biết trả về số 2 để tăng tốc tông vào người anh Mạc Như Chung thì Cường chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Những giọt nước mắt lăn dài trên má vì nỗi ân hận muộn màng, Cường xin phép quỳ trước di ảnh nạn nhân nói lời xin lỗi tới gia đình người bị hại.


Trong suốt phiên tòa, mẹ và vợ của bị cáo lầm lũi trong nước mắt ra về không dám nhìn mọi người bởi hành vi quá tàn ác do đứa con, người chồng của mình gây ra. Phía sau là vợ của nạn nhân ôm di ảnh người quá cố được dìu đi từng bước bởi nỗi đau quá lớn!



Thành Văn (Tổng hợp)


http://baodatviet.vn/phap-luat/201212/Canh-ke-thu-ac-quy-xin-gia-dinh-nan-nhan-truoc-toa-2209091/


Gã tài xế nhẫn tâm quá.


Đối tượng Hồ Xuân Cường- kẻ đã gây ra cái chết cho thầy giáo Chung


Trước đó, vào ngày 17-6-2012, Cường điều khiển xe tải biển số 81C-01061 của Công ty TNHH MTV Thiên An chạy hướng đường Lê Thánh Tôn đến đường Thống Nhất (TP Pleiku), đến đoạn ngã ba Wừu - Tân Tiến (phường Ia Kring, TP. Pleiku) bất ngờ tông vào xe máy biển số 77F3-8726 do ông Mạc Văn Chung (42 tuổi, Phó chủ nhiệm khoa tự nhiên - Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai) điều khiển đi phía trước cùng chiều. Hậu quả, chiếc xe tải văng xuống đường, thầy Chung lọt vào gầm xe tải.


Không dừng lại, Cường điều khiển xe tải kéo ông Chung đang mắc dưới gầm xe chạy tiếp khoảng 300m. Chứng kiến toàn bộ sự việc, một phụ nữ khoảng 60 tuổi chạy theo chiếc xe, hô hoán mọi người dân bên đường cứu người bị nạn. Rất đông người đi đường và người dân chạy đến bao vây chiếc xe, buộc tài xế dừng lại. Vừa xuống xe, Cường hùng hổ lao đến tát bà này và định hành hung người khác rồi nhanh chân chạy vào một nhà dân lẩn trốn, nhưng không thoát.


Tại cơ quan điều tra, Cường khai do có uống bia và mở nhạc to nên không biết việc nạn nhân bị mắc dưới gầm xe (?!).