Anh Bablu Jatav, 38 tuổi, sống tại thành phố Bharatpur, bang Rajasthan, phía nam Ấn Độ. 15 năm trước, anh kết hôn với chị Shanti nhưng hai người mãi không có con. Đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng họ cũng đón đứa con đầu lòng nhưng thật không may vợ anh đã mất sau khi sinh con vào ngày 20/9 vừa qua.


“Vợ tôi vui mừng khôn xiết khi sắp được làm mẹ nhưng thật buồn vì cô ấy đã không còn nữa” – anh Jatav kể về người vợ xấu số của mình.




Vì không có ai chăm con nên anh Jatav bế con đi làm
Từ khi vợ mất, vì không có ai trông con giúp nên ông bố 38 tuổi phải đưa con đi làm. Ngày ngày, anh vẫn đạp xe chở khách quanh thành phố Bharatpur. Anh Jatav dùng tấm vải mỏng quấn con, cột sợi dây vòng qua cổ, tay trái bế con, tay phải lái xe.


Cô bé được đặt tên là Damini. Vì hằng ngày phải hứng nắng, gió, bụi bặm trên đường cùng cha trên các nẻo đường nên mới đây Damini phải nhập viện. Các bác sĩ ở bệnh viện Fortis ở thành phố Jaipur cho biết, bé bị thiếu máu, nhiễm trùng huyết, mất nước nghiêm trọng. Đến hôm thứ tư (24/10), Damini đã không phải thở máy, sức khỏe dần ổn định và cân nặng đã tăng thêm một ít.


Cô bé ngày ngày phơi nắng, hứng mưa cùng cha


Kể từ khi câu chuyện về cha con anh Jatav được đăng trên các trang báo, nhiều người ở khắp mọi nơi trên thế giới đã gửi tiền ủng hộ anh. Một tài khoản ngân hàng mang tên Bablu Jatav đã được thiết lập. Hiện tại, số tiền trong tài khoản đã lên tới 1,3 triệu rupee (tương đương 24.236 USD, khoảng hơn 500 triệu VNĐ). Chính quyền địa phương nơi anh Jatav đang sống cũng nỗ lực giúp đỡ chi