(Dân trí) - Không có được hoàn cảnh may mắn như nhiều bạn bè đồng trang lứa, cậu bé bán lạc đang sống cùng bà ngoại với giọng hát trong trẻo của bài “Cả nhà thương nhau” đã thực sự gây xúc động trong ngày gia đình Việt Nam (28/6).
Theo chia sẻ của nickname mrtinhtranful, người up đoạn video này (và trước đó là clip "Mưa thủy tinh"), thì cậu bé này mồ côi cha từ nhỏ và do mẹ đi bước nữa nên em sống với bà ngoại. Ngày ngày em phải đi bán hàng rong thay vì được đi học như bạn bè.
Chính bởi vậy, khi được nghe ca khúc “Cả nhà thương nhau” của em nhất là nhân dịp ngày gia đình Việt Nam (28/6), không ít thành viên mạng đã vô cùng xúc động và bày tỏ tình cảm của mình trên trang mạng xã hội.