Trang 2 báo TT số ra ngày 12/1/2005 trong mục Suy & Nghĩ có bài này, đọc sao mà thấy rùng rợn quá:
"Hiện ở TP. HCM có 20% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 75% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Có 1/3 số trường mầm non ngoài công lập; 40% hoạt động không phép. Hoạt động không phép nhưng chúng tôi phải năn nỉ hoạt động vì hệ thống trường công không đáp ứng đủ. Nhiều trường cơ sở rất kém về điều kiện, cách chăm sóc. Nhiều trường các cháu mập không phải nhờ khoẻ mà nhờ... ngủ nhiều do thuốc ngủ; có nơi các cháu suốt ngày phải... ở truồng vì người chăm sóc ngại giặt giũ(!). Thậm chí có nơi còn không có bàn ghế, giờ cơm các cháu cứ... ngồi bô mà ăn, trên ăn dưới chảy! Tình trạng an toàn cũng rất báo động.
TRong khi đó học phí mầm non hiện nay là cao nhất trong hệ thống giáo dục nước ta: nhà trẻ 250,000 đ/tháng và mẫu gíao 200,000 đ/tháng
(Bà Lê Thị HỒng Liên, phó GD sở GD-Dt TP. HCM - trình báy với đoàn giám sát của UB VH-GD-TTN và ND của QH ngày 10/1/2005 tại TP. HCM)