http://petrotimes.vn/news/vn/van-hoa-giai-tri-the-thao/giai-tri/ca-sy-khanh-linh-toi-van-nhu-xua.html


Ca sỹ Khánh Linh: 'Tôi vẫn như xưa'
Trở lại sau 6 năm “vắng bóng” bằng “Giấc mơ mang tên mình”, nữ ca sỹ họ Phạm chia sẻ: “Sẽ là cách làm mới với phong cách lạ và phủi một chút, nhưng cơ bản vẫn sẽ là một Khánh Linh trong trẻo, nhẹ nhàng thôi”.


Ca sỹ Khánh Linh



- Điều gì khiến chị vắng bóng tới 6 năm để cho ra một sản phẩm mới, một khoảng thời gian đủ dài mà người nghệ sỹ có thể bị lãng quên?



Khoảng cách 6 năm để ra một album mới có lẽ là khá dài, đặc biệt với một giọng hát được yêu mến bởi cả giới làm nghề và người nghe như Khánh Linh. Không muốn nói về chuyện riêng, nhưng nữ ca sĩ vừa bước sang tuổi 30 vẫn chia sẻ rằng những trải nghiệm có cả thăng và trầm trong cuộc sống thời gian qua để lại dấu ấn trong mỗi ca khúc của album “Giấc mơ mang tên mình” vừa phát hành.



Sau 6 năm, Khánh Linh hát bằng một tinh thần rất mới


Nghe qua mấy ca khúc, lại được ê-kíp sản xuất chia sẻ là đĩa nhạc thực hiện trong đúng 1 tuần. Tôi có cảm giác album này giống một cuộc chơi vui của Khánh Linh hơn là một sản phẩm có độ nặng của khoảng cách 6 năm từ album trước.



Trước hết về thời gian thực hiện rất ngắn. Đó là bởi 2 lý do. Thứ nhất Linh và Dương Cầm đã chuẩn bị mọi thứ về tư tưởng từ trước khi bước vào ghi âm nên 1 tuần chỉ là thời gian thực hiện hoà âm và ghi âm. Lý do nữa là sự rượt đuổi về cảm xúc. Khi cảm xúc đang ở điểm chín nhất thì chúng tôi phải làm việc ngay để ca khúc làm ra được như ý muốn của cả ca sĩ, nhà sản xuất cũng như các nhạc công.


Còn về tinh thần âm nhạc, album này là một sự thay đổi lớn về cách làm của Linh. Thay vì album có một màu sắc, phong cách chủ đạo, Linh muốn đem tới cho khán giả một đĩa nhạc đa dạng, nhiều màu sắc. Một đĩa nhạc vừa có thể nghe ở nhà. Nhưng cũng mang đậm tinh thần biểu diễn sân khấu.



Ngoài một vài ca khúc mà điển hình như “Giọt sương mai” gợi nhớ tới Khánh Linh cách đây 10 năm trong trẻo và bay bổng với dân gian, đa số các ca khúc trong album này Linh hát tung tẩy, ngẫu hứng và bụi phủi. Đây chắc chắn là trải nghiệm rất mới với người nghe.



Thực ra từ năm 20 tuổi Linh đã muốn hát như thế này. Hát một cách già dặn, bụi phủi. Nhưng đó là cái muốn của suy nghĩ còn thực tế thì tố chất giọng của mình trong trẻo và ở thời điểm đó mình cần phát huy thế mạnh đó.


Nói một cách khác, điều đó giống như hai mặt hay và dở của một sự việc vậy. Để hát được như trong album này, Linh phải mất thời gian bồi đắp cả về kỹ thuật thanh nhạc cũng như trải nghiệm cuộc sống thì mới có thể già dặn, có thể bụi phủi được.




Bạn nói tới sự trải nghiệm cuộc sống làm tôi muốn hỏi về những thông tin gần đây được đăng trên báo chí về người đàn ông mới của Khánh Linh. Những đổ vỡ trong cuộc sống gia đình có phải cũng là sự trải nghiệm để Linh thay đổi cách hát?



Về chuyện cá nhân Linh không muốn bình luận. Nhưng chắc chắn trải nghiệm cuộc sống có thăng và trầm và những thăng trầm đó khiến mình hát khác đi được.


Khánh Linh của ngày hôm nay, sau khi đã trải qua những biến cố riêng của đời sống, đã bớt mộng mơ và thay vào đó là những chiêm nghiệm riêng của về cuộc sống và tình yêu. Con người của Khánh Linh ngày hôm nay không thể trong trẻo như thời đôi mươi nữa thì mình cần phải xếp cái tinh thần đó lại để sống và hát như mình của ngày hôm nay.



Những trải nghiệm thăng trầm của cuộc sống để lại dấu ấn trong đĩa nhạc mới của Khánh Linh


Tôi thấy các anh chị nhà báo cũng có những nhận xét khác nhau về album mới của bạn. Thậm chí có bài hát được khen ngợi nhưng có bài lại bị chê. Khánh Linh có cảm thấy hơi lo về sự đón nhận của số đông người nghe không?



(cười) Dương Cầm có lo thì lo chứ Linh không lo mà thậm chí là thấy thú vị! Khi lựa chọn sự thay đổi là mình đã chấp nhận những phản ứng trái chiều rồi. Quan trọng là trong mỗi ca khúc mình hát phải có cảm xúc thực sự. Vậy là đủ. Còn khi mọi người khen hay chê thì đó tức là mọi người đã nghe đĩa của mình. Vậy là rất vui rồi.



Thế có phải là Khánh Linh đang “đổ tội” cho Dương Cầm?



Nhạc sĩ Dương Cầm chỉ có mỗi một tội thôi là tội… làm mình có cảm hứng thực hiện bằng được album này.


Dương Cầm trẻ hơn Linh nhưng chúng tôi lại có những đồng cảm nhất định. Linh nhận ra điều đó sau những lần cùng Cầm và ban nhạc Background tham gia một số chương trình biểu diễn và dự án xã hội.


Linh thích làm việc với Cầm vì có lúc cậu ấy như một ông cụ với cái vẻ suy tư. Mà suy tư thật đấy. Nhưng có lúc lại như một đứa trẻ hồn nhiên. Nhưng có thể nói Cầm vừa đủ với hững trải nghiệm cuộc đời, không non xanh như đại đa số mọi người tưởng tượng.


Với riêng Linh, Linh muốn cảm ơn Dương Cầm. Cậu ấy đã thành công trong việc phá bỏ hình tượng hoạ mi của Khánh Linh.



Khánh Linh tin tưởng vào con đường riêng trong âm nhạc của mình


Nhiều ca sĩ cùng trang lứa với bạn đã liên tục có các sản phẩm âm nhạc mới, gặt hái thành công nhất định thậm chí xác định được vị trí trong đời sống nhạc Việt. Nhưng Khánh Linh thì không làm gì mới trong 6 năm. Rồi khi ra đĩa lại là sản phẩm phá bỏ hình tượng đã ghi dấu trong lòng công chúng. Khánh Linh có nghĩ là mình hơi liều lĩnh?



Linh muốn dùng hình ảnh kẻ bộ hành lững thững bước đi trên con đường riêng và không để ý tới xung quanh. Đó là quan niệm làm nghề của Khánh Linh từ khi bắt đầu coi ca hát như một nghề nghiệp nghiêm túc.


Tất nhiên, ai làm gì cũng muốn đạt được những vị trí nhất định, khẳng định những giá trị riêng. Nhưng với riêng Linh, điều quan trọng vẫn là cảm xúc của mình. Khi mình bị thôi thúc mạnh mẽ phải làm điều gì đó thì mình phải làm như vậy. Bởi vậy thực sự chưa bao giờ Linh cảm thấy tiếc vì không đạt được điều này hay điều kia. Vì mình có con đường riêng của mình và tin vào điều đó.



Hình tượng hoạ mi Khánh Linh đã bị phá bỏ thì thay vào đó sẽ là hình tượng Khánh Linh gì đây?



Khánh Linh tắc kè trong âm nhạc. Tạo sao không chứ.



Xin cảm ơn Khánh Linh và chúc album của bạn thành công!


http://news.line2day.vn/article.ksn?articleNo=1954710&categoryCode=IV