Ca sĩ Thái Thùy Linh tiết lộ: Những pha “khó đỡ” hậu trường Đồ Rê Mí
Ca sĩ Thái Thùy Linh tiết lộ:
Những pha “khó đỡ” hậu trường Đồ Rê Mí
GiadinhNet - Ca sỹ Thái Thùy Linh lần đầu tiên lên tiếng tiết lộ về chuyện hậu trường "đầy những pha khó đỡ" khi tiếp xúc với các thí sinh nhí.
Thái Thùy Linh và con gái Thái An (ảnh nhân vật cung cấp).
Đồ Rê Mí mùa thứ 6 vừa khép lại với những dư luận trái chiều. Điều thú vị nhất mà Đồ Rê Mí mang lại đó là tạo được một sân chơi bổ ích cho các tài năng nhí, phát hiện ra những "ca sĩ nhí" có triển vọng và mang đến cho khán giả nhí một chương trình truyền hình mới lạ. Tuy nhiên, Đồ Rê Mí 2012 cũng đã vấp phải khá nhiều lời chê từ phía các bậc phụ huynh và khán giả truyền hình vì chưa thực sự phát huy tốt những thế mạnh vốn có.
Với tư cách là một trong ba giám khảo, ca sỹ Thái Thùy Linh lần đầu tiên lên tiếng tiết lộ về chuyện hậu trường "đầy những pha khó đỡ" khi tiếp xúc với các thí sinh nhí. Cũng sau nhiều năm an phận với vai trò người mẹ, Thái Thùy Linh lại có những chia sẻ mới về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân mà chính chị là người đã không chịu tổ chức lễ cưới.
Nhiều bé khóc để gây áp lực
Mọi người nên hiểu thế này, một khi đã xem hạnh phúc là tất cả rồi thì đám cưới không còn quan trọng với cả hai nữa. Và khi đã xem đám cưới là chuyện nhỏ người ta sẽ không còn để ý nhiều đến nó nữa. Người ta sẽ dành thời gian suy nghĩ về vấn đề ấy cho công việc, cho gia đình, cho bè bạn...
Đồ Rê Mí mùa thứ 6 vừa khép lại. Tuy nhiên, dư âm của nó vẫn là những lời khen chê trái chiều. Nhiều người nói, Lê Trần Nhật Tiến đạt giải Quán quân là kết quả đã biết trước. Với tư cách là giám khảo, chị nghĩ gì về điều này?
- Tôi không ngạc nhiên! Show nhạc quốc tế chính là show quyết định để chọn ra những bạn nhỏ nào sẽ tranh tài trong đêm chung kết. Thứ tự đã là Nhật Tiến 10 sao, Bảo Trân 08 sao, Bích Hằng và Gia Linh 07 sao đó sao? Đó là kết quả của cả một quá trình và nếu đến đêm chung kết không có sự lội ngược dòng nào xảy ra thì kết quả đó có thể đoán trước rồi còn gì!!!
Tôi xin nói thêm một chi tiết, ngay trước khi mở màn show chung kết tối 12/8, tôi đã cẩn thận thống nhất lại với hai giám khảo về chuyện: Đặt cả bốn bạn về vạch xuất phát, chấm đúng theo những gì các bạn nhỏ thể hiện trong đêm đó. Chúng tôi đã chờ đợi và đã sẵn sàng tâm lý cho một cú lội ngược dòng nhưng đã không có điều bất ngờ nào xảy ra.
Một số ý kiến cho rằng "bánh rán" Bảo Trân xứng đáng đạt giải Quán quân hơn vì bé là thí sinh nhỏ tuổi nhất của Đồ Rê Mí nhưng lại có chất giọng tốt, phong cách biểu diễn rất hồn nhiên, ca khúc nào cũng ngập tràn cảm xúc… ?
- Theo tôi, cả Bảo Trân và Nhật Tiến quả thật đều xứng đáng giành giải Quán quân và kết quả hôm đó là sát nút. Và nếu có giải giành cho bé đáng yêu nhất như mọi năm thì chắc chắn "bánh rán" là ứng cử viên số một rồi.
Nhưng vẫn phải chọn ra một bạn "nhỉnh" hơn tất cả. Chúng tôi là giám khảo, ngoài việc chấm theo cảm xúc thăng hoa như tất cả khán giả cùng cảm nhận thì chúng tôi còn phải chấm bằng lý trí, bằng kinh nghiệm chuyên môn, bằng một cái đầu phân tích tỉnh táo... rất nhiều yếu tố khác. Mong khán giả hiểu. Còn bé nào đoạt giải thì cũng có tranh cãi thôi.
Quyết định làm bà mẹ đơn thân, Thái Thùy Linh đã phải vượt qua
rất nhiều áp lực. Ảnh: PV
Có một hạn chế của Đồ Rê Mí năm nay mà nhiều người chê nhiều nhất đó là việc trang điểm cho các thí sinh nhí quá đậm, quá sặc sỡ khiến các bé mất đi vẻ hồn nhiên của lứa tuổi. Là một giám khảo theo sát chương trình từ đầu đến cuối, sao chị không góp ý với những người tổ chức chương trình về chuyện này?
Nhìn những gì các phụ huynh làm cho các con, vì các con, tôi thực sự rất thương và cảm phục. Tôi và chị Châu Anh nhiều lúc tâm sự, đến khi con mình đủ tuổi và may mắn vào chung kết Đồ Rê Mí thì chắc chúng tôi cũng không đủ nhẫn nại để theo cuộc thi này suốt cả tháng rưỡi như thế đâu!!!
- Đồ Rê Mí là một guồng máy lớn mà trong đó các bộ phận vận hành nhịp nhàng nhưng chuyên nghiệp. Ai làm việc người đó.
Mọi người không can thiệp vào việc chấm điểm của BGK và chúng tôi cũng tôn trọng công việc của những ekip khác, trong đó có phối khí, phục trang, trang điểm, phụ hoạ.v.v.. Cái gì phản cảm, vô lý, hay gây khó khăn quá mức cho thí sinh thì chúng tôi mới chính thức lên tiếng.
Cá nhân tôi thấy ekip năm nay trang điểm đẹp, chỉ cần sau này làm nhạt đi, nhẹ nhàng hơn là rất ổn. Tuy nhiên, đây cũng là một kinh nghiệm cho Ban tổ chức. Sang năm chắc các thí sinh không được "chiều" như năm nay nữa. Trong cánh gà, nhiều bạn từng khóc lóc tèm lem để gây áp lực cho các cô chú chuyên gia làm tóc xoăn, tô môi đỏ, mắt đậm theo ý mình. Đó là những điều có thật mà trên ti vi, khán giả không chứng kiến.
Gần gũi với các bé trong tất cả các số phát sóng, kỷ niệm gì đọng lại sâu sắc nhất trong chị?
- Là đêm đầu tiên của vòng chung kết 02, khi bắt đầu áp dụng luật "nốt nhạc đặc cách". Các bé không hiểu được là "chỉ Bảo Trân được đặc cách", mà các bé hiểu là "thế là tất cả chúng mình thua rồi". Các bé khóc như mưa và chúng tôi đã bất lực trong việc an ủi hay giải thích và ngay lập tức hiểu rằng những giọt nước mắt này sẽ còn tiếp tục rơi trong suốt vòng thi... Tiếc là luật chơi đã phổ biến, thì không thể làm lại. Điều đáng tiếc nhất của Đồ Rê Mí năm nay chính là sai lầm đó.
Đồ Rê Mí là "thuốc" làm trẻ hóa chúng tôi
Tôi và bố Thái An đến với nhau xuất phát từ tình cảm và đến thời điểm này chúng tôi vẫn thế. Tôi không muốn cưới vì tôi thấy đám cưới chỉ là hình thức.
Điều tôi cần là hạnh phúc thực sự và muốn nuôi dưỡng hạnh phúc ấy trong khoảng không của riêng mình. Có thể, một ngày đẹp trời nào đó, đám cưới sẽ diễn ra trong bí mật hoặc cũng có thể đám cưới đó không bao giờ diễn ra.
Sự cố hài hước, dí dỏm nào khiến chị mỗi lần nhớ lại phải phì cười?
- Hài hước và dí dỏm thì chắc tôi nhớ không xuể vì quá nhiều. Show nào cũng có những phen cười nghiêng cười ngả. Đồ Rê Mí chính là thuốc "trẻ hoá" của chúng tôi mà.
Khách quan thì khi đã là bà mẹ một con, chị có thấy mình nhìn nhận và đồng cảm với các thí sinh nhí, với các ông bố bà mẹ dễ dàng và sâu sắc hơn không?
- Tất nhiên rồi, tôi nhìn các thí sinh, bé nào cũng như con mình, vui khi các con đáng yêu và cũng "xử lý nghiêm khắc" những khi có bé chưa được ngoan, nhõng nhẽo, không nghe lời cha mẹ. Với bé An tôi cũng đối xử như vậy chứ không chiều.
Nhìn những gì các phụ huynh làm cho các con, vì các con, tôi thực sự rất thương và cảm phục. Tôi và chị Châu Anh nhiều lúc tâm sự, đến khi con mình đủ tuổi và may mắn vào chung kết Đồ Rê Mí thì chắc chúng tôi cũng không đủ nhẫn nại để theo cuộc thi này suốt cả tháng rưỡi như thế đâu (cười).
Con gái chị năm nay đã hơn 3 tuổi. Chị có nghĩ rằng, nếu con mình có năng khiếu, chắc chắn mình sẽ đầu tư cho con đi thi Đồ Rê Mí?
- Bé An của tôi đã được ba 3 tuổi rưỡi, cũng mê Đồ Rê Mí như hầu hết các bạn nhỏ khác. Ngay khi tôi trả lời bài phỏng vấn này thì con gái đang ngồi cạnh xem Đồ Rê Mí đây (bật mí đây là phương pháp rất hữu hiệu để giữ bé ngồi yên cho mẹ làm việc đó - cười lớn). Bây giờ năng khiếu của An chưa rõ ràng và tôi hoàn toàn không có ý định "đầu tư" như bạn nói, cứ để cho con phát triển tự nhiên thôi. Nếu ít nữa con thích quá thì tôi cũng cho con đi nhưng chắc chỉ để cho vui thôi.
Có thể đám cưới sẽ không bao giờ diễn ra
Chị luôn khẳng định, con chị vẫn luôn được sự chăm sóc của cả bố và mẹ nhưng mỗi khi người ta nói đến chuyện "chưa cưới mà đã có con", "chưa chồng mà chửa" là họ lại lôi tên chị vào lên án. Chị cảm thấy thế nào trước sự việc này?
- Bao nhiêu năm qua tôi đã quen với cuộc sống không để ý những gì dư luận nói rồi nên họ có làm gì thì tôi cũng không quan tâm. Điều tôi quan tâm lớn nhất của mẹ con tôi lúc này là làm sao để cuộc sống bình yên, không sóng gió... Ai rồi cũng thế thôi, khi bản năng làm mẹ trỗi dậy, họ sẽ hiểu vì sao đôi lúc người ta cần một đứa con hơn là cần một đám cưới. Đám cưới đôi khi chỉ là hình thức thôi và hạnh phúc mới là điều cốt lõi. Tôi là người sống rất nặng về bản ngã. Điều này rất khó thay đổi kể cả khi tôi đã làm mẹ.
Nhưng rõ ràng, chị có thừa nhận yêu nhau rồi có con mà không cưới thì chị vẫn cứ luôn là người thiệt thòi trong mọi thứ? Với chị, khó khăn lớn nhất bây giờ là gì?
- Điều đó thì rõ rồi. Không danh, không phận, phải tự tay lo lắng tất cả mọi thứ cho mình, cho con... sao không khó khăn, vất vả cho được. Nhưng như tôi đã nói, mặc dù chúng tôi chưa tổ chức đám cưới, nghĩa là trên pháp lý chúng tôi chưa là vợ chồng nhưng bố Thái An vẫn là người rất có trách nhiệm với con gái, cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều này khiến tôi không bị rơi vào bất kỳ trạng thái khó khăn nào cả. Con gái do đó cũng được chúng tôi chăm sóc rất tốt và cháu hoàn toàn phát triển bình thường.
Nếu có khó khăn thì khó khăn lớn nhất đó là sự phân chia thời gian giữa công việc và gia đình. Trước độc thân có thể rong ruổi khắp nơi được còn bây giờ thì làm việc gì cũng phải có sự cân nhắc về thời gian để làm sao chăm con cho hợp lý.
Thái Thùy Linh trong vai trò giám khảo Đồ Rê Mí. Ảnh: PV
Nhìn vào những gì chị trải qua nhiều người nói chị ngông nghênh, người lại nói chị dại dột, ai lại thích nuôi con một mình mà lại không chịu cưới. Còn tôi thì đoán định, hẳn người đàn ông ấy vẫn chưa khiến chị cảm thấy yên tâm khi quyết định gắn kết cuộc đời mình?
- Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Tôi và bố Thái An đến với nhau xuất phát từ tình cảm và đến thời điểm này chúng tôi vẫn thế. Tôi không muốn cưới vì tôi thấy đám cưới chỉ là hình thức. Điều tôi cần là hạnh phúc thực sự và muốn nuôi dưỡng hạnh phúc ấy trong khoảng không của riêng mình. Có thể, một ngày đẹp trời nào đó, đám cưới sẽ diễn ra trong bí mật hoặc cũng có thể đám cưới đó không bao giờ diễn ra. Chuyện này phụ thuộc vào tương lai và tôi không thể nói trước được điều gì hết.
Chị đã từng nói rằng, có con rồi nhưng anh ấy vẫn giữ sở thích sống độc thân, còn chị lại bất cần đám cưới vì hạnh phúc vẫn là tất cả. Sự trái ngược nhau về quan điểm sống có phải là rào cản khiến hai người không thể hòa hợp với nhau hoàn toàn?
- Cũng không hẳn là thế. Mọi người nên hiểu thế này, một khi đã xem hạnh phúc là tất cả rồi thì đám cưới không còn quan trọng với cả hai nữa. Và khi đã xem đám cưới là chuyện nhỏ người ta sẽ không còn để ý nhiều đến nó nữa. Người ta sẽ dành thời gian suy nghĩ về vấn đề ấy cho công việc, cho gia đình, cho bè bạn... những thứ rất thiết thực ngay bên cạnh cuộc sống của họ.
Vậy điều thay đổi lớn lao nhất từ phía người đàn ông ấy là gì kể từ khi hai người yêu nhau và kể từ khi con gái chị ra đời?
- Đời sống tình cảm của anh ấy dày dặn hơn, sống có trách nhiệm hơn. Ngoài ra, anh ấy vẫn có cuộc sống của anh ấy và tôi có cuộc sống của tôi. Rất khó gọi tên mối quan hệ của chúng tôi hiện nay là gì. Nhưng cả hai đều có mục đích chung đó Thái An và dành tốt nhất những điều kiện có thể cho con.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Màn khóc gây tranh cãi của thí sinh Đồ rê mí
Đã có rất nhiều show truyền hình thực tế nổi tiếng trên thế giới có sức hút mãnh liệt nhưng có lẽ cậu bé 9 tuổi Udam sẽ là cái tên để lại dấu ấn khó phai nhất. Dù không thể hiểu được ý nghĩa của bài hát Mother In The Dream (Mẹ về trong giấc mơ) mà cậu bé người Mông Cổ thể hiện nhưng giọng hát u uất, đầy cảm xúc của Uudam đã khiến tất cả khán giả vỡ òa trong nước mắt. Chính số phận bất hạnh của cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ đã khiến giọng hát của em trở nên u uất và nhận được sự đồng cảm của khán giả. Tại cuộc thi, Uudam tâm sự: "Ước mơ của cháu là tạo ra một loại mực, mà khi nhỏ xuống đất, nó sẽ biến cả trái đất thành cánh đồng xanh tươi". Cậu bé chọn ca khúc Mother In The Dream bởi: "Cháu thường hát bài này mỗi khi nhớ đến mẹ".
Thể hiện lại ca khúc này trong cuộc thi Đồ Rê Mí 2012 trong đêm thi Hát ru, cậu bé 10 tuổi Trần Nhật Tiến cũng khóc như mưa trên sân khấu. Nhưng nếu Uudam nhận được sự đồng điệu của tất cả khán giả thì phần trình của Nhật Tiến lại khiến dư luận nổi bão.
Bên cạnh các ý kiến đồng tình thì không ít cư dân mạng đã tỏ ra khó chịu với phần biểu diễn mà theo họ là màn kịch. Một khán giả chia sẻ: "Mình không khắt khe hay là ném đá nhưng một đứa trẻ tình cảm yêu quý mẹ cứ hát về mẹ là khóc hay sao? Khi mà em vẫn có mẹ bên cạnh hằng ngày, vẫn chăm sóc cho em, không đến nỗi hát tặng mẹ, hát về mẹ lại cứ phải nức nở huhu giữa sân khấu cuộc thi vậy à? Nếu đây chỉ là hát ở nhà hay văn nghệ trường liệu có khóc nức nở ngon lành thế không? Thật khó hiểu và làm cho mình một cái cảm giác khó tả về cái cách chương trình làm, vô hình trung làm mình thấy không thích Nhật Tiến, thấy màn biểu diễn giả tạo và diễn quá đà".
Không chỉ khóc trên sân khấu, đến khi xuống giao lưu với giám khảo và thậm chí tận lúc công bố kết quả, cậu bé còn khóc nức nở hơn. Việc khóc dai dẳng như thế mang đến cho người xem cảm giác không thật cũng là điều khó tránh khỏi. Bảo vệ cậu bé,Châu Anh và Trấn Thành, hai giám khảo cũng đã khóc rất nhiều với tiết mục của Nhật Tiến cam kết rằng họ là nhân chứng sống trong khoảnh khắc thăng hoa ấy của Nhật Tiến. Không có một sự sắp đặt nào từ trước, kể cả trước lúc ra sân khấu, Nhật Tiến cũng không có ý định khóc. Thế nhưng, ngay cả những giọt nước mắt của họ cũng bị cho là diễn nốt. Nhật Tiến khóc như mưa trong chương trình Đồ Rê Mí gây nhiều tranh cãi, có người cảm động nhưng có người cảm thấy "dị ứng".