Con cảm ơn bố mẹ đã cho con một cuộc sống như ngày hôm nay và những ngày tháng qua con đã luôn có bố mẹ là chỗ dựa tinh thần để con bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn.
Hôm nay đây, khi con đã trưởng thành và cuộc sống của con cũng đã đổi thay rất nhiều. Giờ con phải tự lập để nuôi bản thân mình, con không còn được ở bên bố mẹ như ngày nào nữa. Hồi còn nhỏ, con luôn có bố mẹ ở bên cạnh để dạy bảo con, nhưng giờ con phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Nhiều lúc con đã khóc rất nhiều, con khóc vì con rất thương bố mẹ.
Hiện tại, bố mẹ cũng đã biết giới tính của con rồi phải không? Chắc bố mẹ không thể tin rằng con trai của mình là một người ở thế giới thứ ba. Tuy hình dáng bên ngoài là một thằng con trai nhưng phía trong sâu thẳm của tâm hồn thì con lại là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, con dễ bị tổn thương và dễ rơi nước mắt.
Con hiểu tâm trạng của người làm cha, làm mẹ như bố mẹ. Con cũng chẳng sung sướng gì hơn. Càng nghĩ con lại cảm thấy mình thật xấu hổ khi không đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Con cũng từng ao ước mình mạnh mẽ và sống thật tốt. Thế nhưng là Gay thì cũng đâu có gì là xấu phải không bố mẹ? Gay cũng là con người, cũng biết yêu và biết kiếm tiền như bao người bình thường khác thôi.
Long Nhật – Sỹ Nguyễn
Hằng ngày, con vẫn phải làm việc đủ 8 tiếng như bao người khác. Con cũng làm ra đồng tiền bằng chính sức lao động của mình, con không làm điều gì xấu và con cũng không làm tổn thương ai. Vậy tại sao lương tâm của con không bao giờ được hưởng chọn hạnh phúc như bao người khác, bố mẹ biết tại sao không? Tại vì trong lòng, bố mẹ không bao giờ nhìn thẳng vào sự thật, con của mình là gay.
Bố mẹ vẫn luôn đặt niềm tin ở con và muốn con có một mái ấm gia đình thực sự. Nhưng điều đó con lại không thể làm được, càng nghĩ con lại thấy bố mẹ không thông cảm cho con và chấp nhận giới tính của con. Ước gì con được lựa chọn cuộc sống cho riêng mình và cái đích của con vẫn là hai chữ “hạnh phúc”.