(CL)- Với thời lượng phát sóng khá lớn nhưng game show “Bước nhảy hoàn vũ” chưa mang lại cho khán giả tất cả những gì họ kỳ vọng…
Không phải ai cũng có quyền tham gia một cuộc thi như thế này. Ảnh minh họa.
Vậy là đã kết thúc một game show khá thu hút khán giả: Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Cuối cùng thì người ta cũng chọn ra được người thắng cuộc và trao tiền thưởng.
Nhưng cũng từ đây, có thêm nhiều ý kiến về game show này.
Được biết, game show này do công ty Cát Tiên Sa mua bản quyền và hợp tác sản xuất cùng VTV3 (Đài truyền hình Việt Nam). Bản gốc của nó chính là Khiêu vũ với ngôi sao - Dancing with the stars, một chương trình truyền hình rất ăn khách trên thế giới và hiện đã có phiên bản tại gần 30 quốc gia.
Theo thông tin trên một trang web chính thức, chương trình ở Việt Nam được thực hiện theo một phiên bản mà các thí sinh sẽ toàn là nghệ sĩ. Nói cách khác, đây là sân chơi riêng của một số người có “đủ điều kiện, tiêu chuẩn”. Còn người không ở trong diện xem xét, lựa chọn- đừng mơ!
Sau khi những người đoạt giải được trao thưởng, có người thú thật rằng họ bị choáng. Bởi số tiền mà Ban tổ chức, nhà tài trợ trao thưởng khá lớn trong khi chương trình không có mấy ý nghĩa xã hội. Có người còn cho rằng đây là một chương trình “vô bổ”. Người ác khẩu nói rằng đem chuyện nhảy nhót cho nghệ sĩ thi, không khác gì dạy đĩ vén váy!
Trong khoảng hai tháng trời, một chương trình như vậy đã chiếm sóng với thời lượng không ít nhưng rõ ràng là hiệu quả mang lại còn khiêm tốn.
Trớ trêu là trong khi một số người vừa được ăn chơi nhảy múa- vừa được vinh danh- vừa được tiền thưởng thì còn có hàng trăm người đang vật lộn với cuộc sống để vừa sinh tồn, vừa chữa bệnh trong những xóm chạy thận xung quanh bệnh viện; có những học sinh phải treo mình trên sợi dây cáp qua sông để đến trường học chữ…
Biết rằng trong cuộc sống, mọi chuyện không thể cào bằng một cách đơn giản nhưng vẫn thấy chạnh lòng…
Minh Vũ
=================
Đọc bài báo mà chả biết nói j :RaisedEye. Từ tiêu đề đến nội dung bài báo. Hoàn toàn không thích!