Khi được anh trai báo tin cha mất, cô gái vẫn thoái thác không về chịu tang. Sau đó, cô còn lên facebook khóc lóc, câu like khiến cộng đồng mạng bức xúc.


Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về việc một cô gái biết tin cha mất nhưng thoái thác không về chịu tang, sau đó lại lên facebook kể lể thống thiết.



Theo đó, trên trang cá nhân của mình, cô gái trẻ này tung ra hàng loạt những bức ảnh chụp màn hình ghi lại những tin nhắn trao đổi giữa mình và anh trai kèm theo lời giải thích như quát nạt: "Nè, ba tui chết tui không về là có lý do. Tui bị chảy kinh nên không dám về. Đừng có chửi rủa tui".





Cô gái nêu lý do không về dự đám tang cha.




Anh trai thông báo tình hình sức khỏe của cha nhưng không có hồi đáp.




Theo như nội dung nói chuyện qua lại giữa cô gái trẻ và anh trai, cô gái này bỏ nhà đi dạt một thời gian, gia đình không liên lạc được và cô gái cũng không về nhà. Ngày 14/9, anh trai của cô nhắn tin trên Facebook báo tin cha cô đang hấp hối, nhắn cô về để nhìn mặt cha lần cuối. Không nhận được hồi đáp, người anh tiếp tục nhắn tin báo cha đã qua đời và thông báo giờ liệm xác, yêu cầu em gái về ngay.





Cô gái thoái thác không muốn về dự đám tang.





Tuy nhiên, khi đọc được thông tin như vậy, cô gái vẫn thoái thác không về với những lý do như không có xe, không có tiền thậm chí là đang bị "đèn đỏ". Thế nhưng, hóa ra nguyên nhân sau cùng là bởi cô "cắm chốt" tại hàng net trong suốt một thời gian dài (ít nhất là từ 14 - 20/9) và không có tiền trả cho chủ quán nên không thể về.



Đáng nói hơn, khi không về chịu tang bố, ngày 14/9, cô gái vẫn viết lên facebook những lời kể lể thống thiết về tình cha con. Ngoài ra, cô gái vẫn tung những tấm ảnh tươi cười hớn hở và liên tục kêu gọi những người vào trang cá nhân chửi rủa mình comment gì đó, và cô ta sẽ... chấp nhận lời kết bạn của họ.





Cười tự sướng với nỗi đau mất cha.





Hành động của cô gái này nhanh chóng nhận được vô số "gạch đá" từ cư dân mạng. Đa số đều cảm thấy phẫn nộ và bức xúc khi tình cảm cha con bị cô gái coi thường như thế.



Trước đó, cư dân mang cũng đồng loạt lên án những hành vi tự sướng ngay trong đám tang người thân. Vào giữa tháng 9/2015, hai bức ảnh tự sướng gây phẫn nộ đều được tài khoản C. C (nam) chia sẻ, một bức có 7 người, hầu hết đều nhỏ tuổi mặc quần áo trắng, đầu đội băng tang, gương mặt hớn hở làm dáng trước ống kính máy ảnh.





Hình ảnh "cả nhà vui vẻ" trong lễ tang.





Để giải thích cho bức ảnh này, status của tài khoản C. C viết: "Chả là cha chết được chia tài sản. Chúng con vui và hạnh phúc lúc bố chết lắm. Yêu bố từ giây phút này. Hô...hô". C. C thậm chí còn tag tên hai tài khoản Facebook khác.



http://phununews.vn/buc-xuc-co-gai-khong-ve-chiu-tang-cha-con-tu-suong-cau-like-203576.html