Brazil - Đức: Khốc liệt và khó lường


Với tập thể hiện ở độ chín sự nghiệp, Đức đang mơ đến việc đánh bại “khắc tinh” Brazil, trong bối cảnh đội chủ nhà mất hai trụ cột Neymar và Thiago Silva.


Người Đức nuôi mộng


Brazil chưa bao giờ là một cái tên dễ chịu đối với Đức. Trong quá khứ, đã 22 lần đụng độ Brazil, và người Đức luôn chịu lép vế (tính trong cả giai đoạn Tây Đức; không tính Đông Đức, có 4 trận khác gặp Brazil).


Cụ thể, chỉ có 4 lần Đức giành chiến thắng và tất cả đều là những trận giao hữu. Ngược lại, Brazil có đến 12 chiến chiến thắng, cùng hiệu số bàn thắng chênh lệch 39-24. Ở các giải đấu chính thức, Selecao luôn là kẻ bất bại.


Đức đang nuôi tham vọng rũ bỏ quá khứ và quật ngã Brazil


Trong lần đầu tiên gặp nhau ở World Cup, và cũng là duy nhất tính đến nay, Brazil khuất phục Đức với cú đúp của huyền thoại Ronaldo. Chiến thắng ấy giúp đội bóng samba giành danh hiệu VĐTG lần thứ 5, ở châu Á mùa hè 2002.


Đặc trưng của Đức là sức mạnh tập thể, sự cân bằng và khả năng phòng ngự tuyệt vời. Nhưng lối chơi mà người Đức xây dựng dù mạnh mẽ đến mấy vẫn luôn bị phá vỡ bởi sự ngẫu hứng của Brazil, với những cá nhân kiệt xuất.


Đấy là quá khứ, và hiện tại đã khác rất nhiều. Tuyển Đức đến World Cup 2014 với những con người đã hiểu nhau, và HLV Joachim Loew cũng chấp nhận thay đổi triết lý của mình. Trận thắng Pháp là một ví dụ.


Sau khi có bàn thắng sớm, nhờ công Mats Hummels, Đức chủ động giảm nhịp độ, chấp nhận cho đối thủ gây áp lực và tập trung giữ tỷ số. Loew đã chấp nhận gạt bỏ tính cống hiến để trở nên thực dụng hơn, nhờ các cầu thủ biết cầm bóng và đặc biệt là sự xuất sắc của Manuel Neuer.


Có thể nói, Neuer đang thể hiện phong độ tuyệt vời và xuất sắc hơn nhiều so với mùa giải vừa qua anh khoác áo Bayern Munich. Thủ môn 28 tuổi này đang là điểm tựa để Đức bay cao, với lần thứ 4 liên tiếp ít nhất có mặt ở bán kết World Cup.


Với tập thể ổn định đã quá hiểu nhau, cùng một thủ môn xuất sắc, Đức đầy quyết tâm để quật ngã “khắc tinh” Brazil. Nếu làm được điều đó, vinh quang sẽ ở rất gần Die Mannschaft.


Với phong độ ấn tượng, Neuer là hy vọng lớn nhất của Đức


Sự khó lường của Brazil


Đâu là căn cứ để Đức hy vọng? Brazil hiện tại không có một ngôi sao đúng nghĩa. Chấn thương nặng của Neymar khiến Selecao mất đi linh hồn trong lối chơi tấn công, cũng là cá nhân duy nhất có khả năng tạo ra khác biệt - một mẫu cầu thủ mà Đức luôn sợ.


Không có Neymar, HLV Felipe Scolari sẽ phải thay đổi rất nhiều. Ngoài việc tìm người thích hợp để lấp vào khoảng trống của “số 10”, Scolari sẽ phải xây dựng một chiến thuật mới để phù hợp hơn với những nhân tố cònlai5.


Brazil không có Neymar nhưng rất khó lường nhờ các lợi thế mang tính chủ quan


Một mất mát khác của Brazil là Thiago Silva. Các quan chức bóng đá Brazil đang nỗ lực khiếu nại để FIFA xóa chiếc thẻ vàng mà Thiago Silva nhận trong trận Colombia. Tuy vậy, rất khó có chuyện đội trưởng của Selecao thoát được án treo giò phút cuối.


Hai sự mất mát trên khiến sức mạnh của Brazil giảm đi rất nhiều, xét trên lý thuyết. Tuy vậy, phải thừa nhận, Selecao luôn khó lường, nhất là khi Scolari luôn tỏ ra cao tay. Chính Scolari là nhân chứng của trận chung kết năm 2002.


Khả năng không nhỏ là Brazil sẽ vận hành 4-3-1-2, tập trung những cầu thủ cơ bắp ở trung tuyến. Được ưu ái của trọng tài (trận Colombia là một ví dụ), Brazil sẽ chơi rắn tối đa nhằm phá vỡ tính kết dính ở tuyến giữa Đức, với các cầu thủ thiên về kỹ thuật.


Ở giải đấu lần này, Brazil đang thành công với sự thực dụng đến xấu xí về lối chơi, với 96 lần phạm lỗi, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào. Những lợi thế mang tính chủ quan đội chủ nhà là thứ mà người Đức thiếu, và chính điều này khiến một Selecao không Neymar vẫn rất khó lường.


Đội hình dự kiến


Brazil: Julio Cesar; Maicon, Dante, David Luiz, Marcelo; Fernandinho, Luiz Gustavo, Paulinho; Oscar; Hulk, Fred.


Đức: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Howedes; Schweinsteiger, Khedira, Kroos; Mueller, Oezil, Goetze.


Kim Ngọc


http://thethao.vietnamnet.vn/fms/world-cup/106886/brazil---duc--khoc-liet-va-kho-luong.html