Thứ Tư, 18/05/2011 - 07:58


Mã số 235:


Bỏng xăng, hai cha con nguy kịch


(Dân trí) - Ngọn lửa bùng lên khi em bé 7 tuổi lấy nhầm chai xăng nhóm bếp. Nghe tiếng con trai hoảng loạn gào thét, người cha lao vào cứu con, bất chấp ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết...



Ngày 30/4, BV Chợ Rẫy tiếp nhận một ca cấp cứu vô cùng thương tâm từ ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chuyển lên. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lực (30 tuổi) và con trai - bé Lê Hoài Ân (7 tuổi).


Hai cha con nhập viện trong tình trạng sốc nặng, khắp người cháy đen, mất máu. Sau nhiều giờ nỗ lực cấp cứu, các bác sĩ chuyển anh Lực sang phòng hồi sức, còn bé Ân được chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị.




Thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng anh Lực bị bỏng tới 64%



Nhìn con trai nằm bất động, người quấn băng kín mít, những ngón tay cháy nham nhở, bà Nguyễn Thị Lệ (51 tuổi, mẹ anh Lực) lấy chiếc khăn cũ sờn lau nước mắt, mếu máo kể lại tai nạn khủng khiếp ấy.


Không có ruộng, “nghèo từ trong trứng nghèo ra” nên 4 anh em anh Lực không được học hành gì, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Khi lấy vợ, anh sang ở rể. Gia đình không hạnh phúc nên 4 năm trước, 2 vợ chồng “đường ai nấy đi”. Chị Lê Anh Phương, mẹ bé Ân được quyền nuôi con nhưng Ân vẫn thường xuyên qua lại nhà nội thăm cha.


Ngày 29/4, nhận lời làm công cho một người trong ấp, anh Lực đi mua một chai xăng nhỏ về phun thuốc sâu thuê. Ông chủ chưa tới nên anh Lực cất chai xăng vào nhà rồi đi ra ngoài.


Chiều hôm đó Ân đói bụng nên cậu bé tự nhóm bếp đun nước pha mì gói. Cầm nhầm chai xăng đổ vào bếp nhóm lửa, ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy tất cả. Anh Lực dốc hết sức bình sinh, lao vào biển lửa cứu con. Dân làng nhìn thấy 2 “ngọn đuốc sống” lao ra từ đám lửa, nhảy ùm xuống con kênh gần đó, họ vội vàng chạy tới, vớt hai cha con anh Lực lên.


Bác sĩ điều trị Nguyễn Trọng Luyện cho biết bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn sốc, nhưng có dấu hiệu nhiễm trùng máu. Hiện anh đang trong quá trình nhiễm trùng, nhiễm độc, tình trạng rất nguy hiểm.


Từ hôm con và cháu nhập viện tới nay, hai vợ chồng bà Lệ chia nhau ra chăm sóc. Ông Nguyễn Văn Của (57 tuổi, bố anh Lực) ở lại BV Chợ Rẫy với con trai. Bà Lệ bị bướu cổ, sức yếu nhưng vẫn cố qua BV Nhi Đồng 1 chăm cháu.


Hai ông bà già lần đầu tiên ra khỏi lũy tre làng nên cái gì cũng bỡ ngỡ, cả ngày không dám đi đâu vì sợ lạc trong bệnh viện. Ông cụ thật thà, để cái túi ở hành lang rồi đi nhận cơm từ thiện, lúc quay lên, cái túi không cánh mà bay. “Trong đó chỉ có cái chứng minh nhân dân thôi, có đồng nào đâu. Hôm đưa hai cha con nó lên đây, thuê xe cấp cứu mất 1 triệu không có tiền trả” - ông cụ thở dài.



Những tiếng rên của Hoài Ân khiến ai đứng cạnh cũng phải xót xa


Ở BV Nhi Đồng 1, chị Lê Anh Phương cũng khóc đến khan tiếng. Chị mới vào thăm con xong, những lời Ân thều thào như dao cứa vào lòng chị: “Cháu bảo, 'Mẹ ơi, mẹ cúi xuống đây cho con dòm kỹ mặt mẹ'. Em hoảng quá, hỏi con có đau lắm không, cháu nói không sao. Lúc nào thằng bé cũng nói không sao, lại còn đòi về đi học, đòi gặp mấy đứa bạn trong xóm nữa chứ”.


Y tá Phạm Thị Hoàng Oanh, điều dưỡng trưởng khoa Phỏng - Chỉnh hình, BV Nhi Đồng 1 cho biết: trường hợp của em Lê Hoài Ân là ca bỏng nặng, diện tích bỏng chiếm 58 % cơ thể, độ sâu 2. Quá trình điều trị cho em sẽ diễn ra lâu dài và phải dùng những loại thuốc đắt tiền nên gia đình phải chi một khoản tiền rất lớn.


Vừa lo cho tính mạng con, vừa lo chạy tiền bạc, chị Phương gần như kiệt sức. Đến nỗi lúc ẵm con cho y tá thay ga giường, chị muốn khuỵu xuống, đành gọi chồng (hiện nay) lên cùng lo cho bé Ân. Chị nghẹn ngào: “Em không muốn xa con dù chỉ nửa bước, nhưng chắc vài bữa nữa phải về quê đi làm kiếm tiền thuốc thang cho con. Chứ ở đây em không lo được, ẵm con còn không nổi, lỡ mà làm rớt thì khổ thêm cho cháu”.



Tai họa ập xuống, 2 người phụ nữ một già một trẻ hoang mang lo cho tính mạng của con



Chị Phương là công nhân làm cá ba sa ở 1 công ty trong tỉnh Đồng Tháp, nếu đi làm đủ ngày thì lương tháng cũng chỉ được 2,2 triệu đồng, còn chưa đủ 1/6 số tiền cần đóng cho Ân. Cha dượng của Ân thì ai thuê gì làm nấy, lại phải ở lại bệnh viện chăm sóc Ân dài ngày. Mỗi lần bà nội Ân qua thăm cháu, mẹ chồng nàng dâu chỉ biết nhìn nhau qua làn nước mắt.



Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:



1. Chị Lê Anh Phương - mẹ cháu Lê Hoài Ân (cháu Ân theo họ mẹ): phường 11, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0163 357 6299.


Anh Nguyễn Văn Lực: phòng hồi sức cấp cứu, khoa Bỏng, BV Chợ Rẫy.


Hoặc bà Nguyễn Thị Lệ: ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)


Ngõ số 2, nhà 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)


Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490


Email: quynhanai@dantri.com.vn


* Tài khoản VNĐ:


Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí


Số TK: 10 201 0000 220 639


Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:


Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí


Số TK : 045 137 195 6482


SWIFT Code: BFTVVNVX


Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)



* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:


Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí


Số TK: 0451 001 944 487


Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công


3. Văn phòng đại diện của báo:


VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122


VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Đ. Hà - H. Nhung - X. Thanh


http://dantri.com.vn/c167/s167-481977/bong-xang-hai-cha-con-nguy-kich.htm