Bỗng dưng muốn… tự tử


Đang sống một cuộc sống sung túc, công việc ổn định, có người yêu thương… nhưng một số bạn trẻ “bỗng dưng” lên kế hoạch tự tử khiến người nhà hoảng hồn.


Theo các bác sĩ tâm thần, phần nhiều trong số họ mắc phải các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần. Trước khi nghĩ đến cái chết, họ thường phát đi “tín hiệu” cầu cứu người xung quanh nhưng người thân hoặc bạn bè lại thờ ơ. Chính điều này càng thôi thúc họ đến ý nghĩ cùng quẫn nhất của cuộc đời…


Tìm mọi cách để “được chết”


M. mới ngoài 20 tuổi và là một cô gái có học thức đàng hoàng, gia đình nề nếp. Đang ổn định với công việc kế toán, M. bỗng trở nên chán chường, tâm lý suy sụp, suốt ngày đóng cửa ngồi co ro khóc một mình. Cha mẹ dù có cố gắng gần gũi, an ủi mọi cách nhưng cũng vô ích.


Bây giờ, sau khi đã điều trị thoát khỏi các chứng rối loạn sức khỏe tại Viện Sức khỏe tâm thần (BV Bạch Mai), M. chia sẻ: “Em lên kế hoạch tự tử ngay trong khi bản thân vẫn hoàn toàn tỉnh táo và nghĩ rằng, đó là lối thoát duy nhất cho bản thân. Em uống thuốc ngủ tự tử nhưng không thành, trốn bố mẹ đi mua dây thắt cổ nhưng bị bại lộ…”.


“Bố mẹ đưa em đi điều trị nhưng cơ thể không đáp ứng được với thuốc, sức khỏe giảm sút nhanh chóng càng khiến em tuyệt vọng. Phải rất lâu sau đó, các bác sĩ tâm thần cho em dùng thuốc kết hợp tâm lý trị liệu em mới có thể thoát khỏi ý nghĩ đen tối ấy”- M. hồi tưởng.


Bệnh nhân trầm cảm thường có ý nghĩ tự tử tìm lối thoát. Ảnh minh họa.


Châu L. (Nam Định) cũng trong tình cảnh tương tự khi “bỗng một ngày” chị cảm thấy ức chế, bế tắc trong cuộc sống. Gia đình không hạnh phúc, công việc dở dang, thường xuyên chịu áp lực từ ông sếp quá khắt khe… Tất cả dồn nén lâu ngày đẩy chị vào trạng thái mệt mỏi, sợ sệt phải đối diện với cuộc sống. Chị tìm đến cái chết, lóe lên ý nghĩ “mình buộc phải tự tử”.


Bố mẹ chị L. cũng vật vã, đau khổ vì thương con tuổi còn trẻ dại không đủ sức chịu được áp lực của cuộc sống. Lo lắng, chạy vạy chữa trị khắp nơi nhưng buồn nhất là “con mình vẫn tìm mọi cách để được chết”, coi cái chết là lối thoát mỹ mãn nhất vì không còn sự lựa chọn nào khác.


Một bạn trẻ khác cũng bộc bạch tâm sự: “Tôi đã thử tự tử nhiều lần. Tôi đã uống thuốc điều trị trong nhiều năm nhưng không ăn thua gì. Hằng đêm tôi vẫn không ngủ được và luôn cảm thấy tồi tệ. Nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình, tôi chỉ muốn chết đi…”.


Bắt nhanh “tín hiệu” trầm cảm


ThS. Ngô Thu Huyền, Trợ lý giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển sức khỏe Thể - Tâm – Trí cho rằng: “Các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần chưa thực sự được nhiều người quan tâm nhưng nó đặc biệt nguy hiểm. Bạn có thể thấy một người đang vui vẻ cười nói nhưng ngay sau đó họ nghĩ đến và thực hiện hành động tự sát là điều hoàn toàn có thể xảy ra”.


“Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến cái chết, bệnh nhân trầm cảm thường phát đi “tín hiệu” cầu cứu người xung quanh nhưng đa số người thân hay bạn bè lại không phát hiện ra. Chính điều này càng thôi thúc họ đến ý nghĩ cùng quẫn nhất của cuộc đời. Vì vậy, cách duy nhất là cha mẹ hãy lắng nghe và nắm bắt nhanh “tín hiệu” trầm cảm của con trẻ để can thiệp kịp thời”- ThS. Huyền nhấn mạnh.


PGS. TS Trần Hữu Bình, Cố vấn Viện sức khỏe tâm thần quốc gia (BV Bạch Mai) cũng đặc biệt lưu ý trầm cảm và tự sát luôn đi liền với nhau như hình với bóng. Ông cho rằng con người rất dễ mắc phải các dấu hiệu rối loạn tâm thần như: bồn chồn, bất an, mất tập trung, mất niềm tin, hay có cảm giác tội lỗi, không xứng đáng, bi quan, ngủ kém, chán ăn uống, giảm ham muốn tình dục…. nhưng có người vượt qua được, có người lại trở thành bệnh nhân trầm cảm.


Vì thế, tùy theo mức độ trầm cảm nặng thì nên đến bệnh viện điều trị; còn lại trị bệnh bằng uống thuốc hàng ngày và dựa vào vào người thân, cộng đồng cũng sẽ nhanh chóng đưa bệnh nhân trầm cảm dạng nhẹ trở về với cuộc sống bình thường. Quan trọng nhất là người thân không nên kỳ thị mà phải biết lắng nghe những tâm sự từ họ...


Dương Hải


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Bong-dung-muon-tu-tu/60436