Một ai đó đã nói rằng: “Trong nhiều thế kỉ, nguồn tài nguyên được cho là lớn nhất ở Cuba chính là con người”. Có thể nói, đặt chân đến đất nước thuộc vùng Caribê này, bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống của người dân tại đây mang một nét rất riêng, mà càng muốn tìm hiểu về mọi thứ thì bạn lại càng thấy rối rắm.


Nhiếp ảnh gia Joakim Eskildsen, đã quyết định đến đất nước này, và dành thời gian để chụp lại những tìa nhà, dãy phố, những khu dân cư, hoạt động của người dân, của khách du lịch tại Cuba để có thể hiểu rõ thêm về đất nước, về con người tại nơi đây. Nhưng, ông đã hết sức kinh ngạc và cảm thấy mọi thứ rối rắm đến mức không thể hiểu được. Ông chia sẻ: “Thật ngạc nhiên vì đất nước Cuba lại truyền cảm hứng cho mình”, để ông có thể cho ra đời những hình ảnh đầy chân thật và bình dị.
Cùng YAN News ngắm nhìn những hình ảnh hết sức bình dị của cuộc sống tại đất nước Cuba nhé.


Malecón - một con đường nổi tiếng ở Havana


Trung tâm Havana trông vắng lặng hoang tàn vào buổi tối


Xe ngựa kéo - một phương tiện di chuyển chủ yếu ở nông thôn Cuba


Delvis Montero, 39 tuổi, với công việc làm than vất vả 1 tuần 7 ngày đều đặn. Cô chia sẻ: “Tôi làm việc chăm chỉ để con tôi có thể đi đến trường và không giống tôi, không bao giờ phải làm công việc cực kì vất vả này”


Một gia đình nhỏ người Cuba


Jesus, một ngư dân ở Puerto Escondido vừa trở về từ biển


Juan Carlos, một ngư dân gần 70 tuổi trong căn nhà tạm ở làng chài Puerto Escondido


Chọi gà là một trong những trò chơi truyền thống của Cuba


Một nhóm thanh niên tụ tập nói chuyện ở trung tâm Havana


Chiếc xe này tuy đã rất cũ nhưng người chủ vẫn khẳng định nó có thể đạt 100 dặm/giờ do tổng hợp các chi tiết, bộ phận của Mỹ, Nga, Nhật Bản và Cuba.


Hệ thống dây điện tại một chung cư ở Old Havana


Ban đêm, những ngôi nhà để ngỏ cửa để gió mát thổi vào


Một chiếc ô tô xuất xứ từ Mỹ, nằm dọc theo bãi biển Guanabo, gần Havana


Khách du lịch đang thư giãn trong khu nghỉ mát Melia Las Americas


Nguồn: http://www.yan.vn/binh-di-mot-nhip-song-thuong-ngay-tai-cuba-12931.html