Năm 2013, đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) khiến không ít người “bàng hoàng” khi chứng tỏ chất chơi của mình bằng việc đập biệt thự trị giá 137 tỷ tại 79 Nguyễn Du (Hà Nội) mà bà mua tặng con trai Nguyễn Huy Hoàng sau đám cưới 50 tỷ được tổ chức rầm rộ ở Hà Tĩnh.
Đám cưới được chuẩn bị ròng rã suốt một năm với lượng khách trong và ngoài nước lên đến vài ngàn. Gia chủ phải tìm mua thêm đất để có mặt bằng đủ rộng làm nơi tổ chức.
Ngôi biệt thự với hình dáng cũ - khi mới mua. |
Để chứng tỏ chất chơi, đại gia Liễu đập bỏ căn biệt thự cũ để xây mới hoàn toàn.
Căn biệt thự được xây cao hơn so với các nhà xung quanh |
Ghi nhận của phóng viên, toàn bộ mặt tiền của căn nhà đã được phá bỏ, để tránh gây ảnh hưởng và sự chú ý của mọi người, toàn bộ phía bề ngoài ngôi nhà được căng bạt kín và biển cấm.
Đám cưới hoành tráng con trai đại gia Liễu |
Với dinh thự hàng trăm tỷ, tổ chức đám cưới hoàng tráng cho con trai mà tên tuổi của đại gia Liễu bỗng dưng nổi như cồn.
