Bí thư Thành ủy HN tặng quà Thủ khoa nghèo


http://vtv.vn/Article/Get/Bi-thu-Thanh-uy-tang-qua-Thu-khoa-ngheo-95cb050b69.html


Sau khi bản tin Thời sự ngày 1/8 phát phóng sự về nghị lực của Thủ khoa nghèo Lê Đức Duẩn, gia đình em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức xã hội và những tấm lòng hảo tâm. Mới đây, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, động viên và tặng quà.


Bí thư Thành ủy HN tặng quà Thủ khoa nghèo




Chiều 5/8, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đến chúc mừng, động viên em Lê Đức Duẩn - thủ khoa Đại học Dược Hà Nội tại xóm Nhị Khê, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên.


Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng và đánh giá cao kết quả Lê Đức Duẩn đạt được trong kỳ thi vừa qua, nhất là trong điều kiện gia đình gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí vừa học, vừa phải làm thêm đỡ đần mẹ. Bí thư chúc em sẽ tiếp tục phát huy thành tích ấy để học tập, rèn luyện thành tài và sau này giúp ích cho quê hương, cho đất nước. Đồng chí cũng yêu cầu ngành giáo dục Thủ đô nêu tấm gương sáng hiếu học của Lê Đức Duẩn để tất cả học sinh đều học tập, noi theo.



Ân cần trao tặng Lê Đức Duẩn cuốn sổ tiết kiệm 10 triệu đồng do Công đoàn cơ quan văn phòng Thành ủy Hà Nội ủng hộ và một chiếc xe đạp mới, đồng chí Phạm Quang Nghị chúc em Lê Đức Duẩn tiếp tục học tốt, sao cho xứng đáng với sự hy sinh của mẹ, tình cảm yêu thương của bà con xóm làng và sự quan tâm của xã hội.


Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cùng các huyện, thị kịp thời phát hiện những tấm gương học trò nghèo hiếu học để bồi dưỡng, hỗ trợ, không để trường hợp nào vì gia cảnh khó khăn mà phải bỏ dở việc học.


Cậu tân thủ khoa ĐH Dược nặng 38 kg nom gầy gò trong bộ đồng phục quần xanh, áo trắng. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa có cả chục bộ quần áo đi học, thì Lê Đức Duẩn chỉ có hai bộ thay đổi. Ba năm học phổ thông, Duẩn chỉ có hai chiếc áo trắng thay đổi, mùa đông thì thêm hai chiếc áo khoác. Quần thì mặc từ hồi cấp hai, đã bạc màu, sờn rách, chẳng giống quần dài mà cũng không ra quần ngắn. Một đôi dép mới, một chiếc quần mới, nhưng ở khuỷu tay chiếc áo đồng phục thủng một lỗ khá to. Duẩn cho biết chiếc quần, đôi dép mới là quà của anh họ tặng sau khi "lai kinh ứng thí".


Duẩn học lớp 12A1 - lớp chọn Toán của trường THPT Đồng Quan. Trường cách nhà hơn chục cây số nên hằng ngày, em phải dậy từ sáng sớm, nấu cơm rồi mang đi học. Nhìn chiếc xe đạp của Duẩn, ai cũng phải chạnh lòng. Gần chục năm, Duẩn đi học trên chiếc xe đạp cà tàng, lốp thủng lỗ chỗ, phải chằng, buộc.


Bố Duẩn mất năm 2005 vì bệnh ung thư gan. Trước đó, năm 2000, anh trai Duẩn cũng mất vì bệnh ung thư máu. Mẹ Duẩn bảo, do không có tiền thăm khám trước, đến khi phát bệnh thì đã quá nặng nên không chạy chữa được. Dù thế, tiền vay mượn chạy chữa bệnh tật cho hai bố con đến bây giờ vẫn còn nợ hơn 20 triệu đồng.


Năm học lớp 6, cậu định bỏ học, ở nhà kiếm tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống. "Mẹ bảo em, bố đã mất rồi, một mình mẹ cũng sẽ nuôi cho hai anh em ăn học. Chỉ có học mới thoát nghèo được, nếu ở nhà thì cũng chỉ lại như mẹ thôi, không có tiền, nghèo khổ mãi mãi", Duẩn tâm sự. Được sự động viên của mẹ, của thầy cô giáo, Duẩn đi học lại. Từ đó, Duẩn cố gắng học giỏi để không phụ sự mong mỏi của mọi người. Năm lớp 12, Duẩn đạt giải nhì môn Toán cấp thành phố. Lớp 11, Duẩn đoạt giải nhất môn Vật lý, giải nhì môn Toán cấp trường…


Một tin vui nữa đến với Duẩn, khi biết em đỗ thủ khoa và điều kiện gia đình khó khăn, Học viện Quân y đã sẵn sàng tuyển thẳng em vào học. Duẩn cho biết đang cân nhắc lựa chọn hướng đi đúng đắn cho tương lai của mình


Theo ktdt.com.vn