GiadinhNet - Có gia đình 4, 5 thế hệ với "quân số" gần 60 người chung sống đầm ấm yên vui dưới một mái nhà.



Trong khi nhiều bạn trẻ lập gia đình xong là quyết ra ngoài thuê nhà vì không muốn "đụng chạm" với bố mẹ, thì vẫn có gia đình 4, 5 thế hệ với "quân số" gần 60 người chung sống đầm ấm yên vui dưới một mái nhà.



5 thế hệ vẫn đầm ấm, yên vui



Gia đình ông Vũ Hồng Quang tại buổi gặp gia đình tứ đại, ngũ đại đồng đường ngày 28/6.



Vợ chồng cụ Nguyễn Cường Phương (tổ 36 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) năm nay đều ngót nghét 100 tuổi nhưng vẫn là "đầu tàu" của một "đoàn tàu" 5 thế hệ với gần 60 thành viên.



Mặc dù cả hai vợ chồng đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm" nhưng hai cụ vẫn rất minh mẫn khi chuyện trò với phóng viên. Cụ Phương kể: Vợ chồng cụ đã sống với nhau gần 80 năm. “Dù 5 thế hệ chung sống nhưng lúc nào gia đình tôi cũng đầm ấm, yên vui và luôn đạt gia đình văn hóa tiêu biểu của phường", cụ Phương hóm hỉnh nói.



Nhớ lại thời trai trẻ của mình, cụ Phương kể: Ngày trước đi bộ đội, những lần tranh thủ tạt qua nhà chỉ kịp gửi lại vợ... một mụn con, rồi lại đi. Một mình cụ bà ở nhà tần tảo chạy chợ, chật vật nuôi dạy các con. Theo lời cụ Phương, vì vợ chồng cụ cùng quê, cùng làng và có cùng hoàn cảnh mồ côi mẹ khi còn nhỏ nên cả hai rất quý trọng tình cảm. Chưa bao giờ họ nói nặng với nhau một lời. Khi gia đình có tiếng cười con trẻ, hai người càng xác định gắn bó với nhau không chỉ vì tình mà còn cái nghĩa sâu nặng ở đời.



Cũng chính vì cả hai mồ côi cha mẹ nên khi các con ra đời, mặc dù hai vợ chồng ở cách hai nơi (cụ ông đang ở chiến trường) nhưng hai vợ chồng vẫn đồng quan điểm ở cách dạy dỗ con: Thương yêu, cởi mở, con hay thì khen, dở thì khuyên chứ không mắng mỏ. Sau này, khi các con đã trưởng thành, lập gia đình và ở cùng bố mẹ, hai vợ chồng cụ Phương vẫn giữ quan điểm dạy dỗ con cháu bằng tình thương chứ không phải bằng roi vọt. Khi các cháu, chắt lập gia đình và vẫn không muốn tách ra ngoài, vợ chồng cụ Phương lại phải xác định ngay quan điểm sống phải công bằng, không thiên vị hay ghét bỏ ai nên các cô con dâu, cháu dâu luôn thuận hoà với nhau.



Dù đã 98 tuổi, cụ Nguyễn Cường Phương (hàng đầu bên trái) vẫn là trụ cột trong gia đình 5 thế hệ.



Cụ Phương cho biết: "Sống chung nhiều thế hệ dưới một mái nhà sẽ có những va chạm về quan niệm sống. Nhưng tôi luôn cố gắng giữ cân bằng qua cách sống cởi mở và trách nhiệm. Tùy người mà răn dạy và giao việc, nhưng phải luôn đảm bảo công bằng".



Phương châm hành xử của cụ là sai đâu bảo đó. Và các con, cháu, nếu thấy cụ có điều gì chưa phải, chưa đúng thì cũng gặp cụ để trao đổi lại. Chính vì vậy, đại gia đình 5 thế hệ chung sống cùng nhau mấy chục năm mà chưa một người con nào phải phàn nàn về gia đình.



Mới đây, do quá đông người, các con, cháu cụ Phương có điều kiện kinh tế nên một số thành viên mới tách ra ở riêng. Nói là riêng nhưng vẫn là hàng xóm gần. Vì vậy, cứ đến ngày cuối tuần, gia đình cụ Phương lại vui như tết vì mấy chục người lại tụ tập nhà cụ Phương ăn uống. "Tôi luôn dạy các con cháu, mỗi gia đình nhỏ là một tế bào của gia đình lớn. Đại gia đình nhà tôi có khoẻ là nhờ vào sự khoẻ mạnh của các gia đình nhỏ. Vì vậy, các gia đình nhỏ phải thuận hoà, giúp đỡ nhau, không có tế bào yếu thì cái cây đại thụ gia đình mới lớn mạnh được", cụ Phương ví von.



"Vaccine" gia đình



Liều vaccine mà ông Vũ Hồng Quang, 77 tuổi (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thường sử dụng cho các thành viên trong gia đình chính là nhắc nhở con cái học làm người, tôn trọng truyền thống gia đình, sống độc lập.



Ông Quang thường nói gia đình tứ đại đồng đường của mình như "tre ấm bụi". Lấy nhau từ năm 1952, hai vợ chồng ông Quang sinh được 4 người con. Hiện ông đã có 8 cháu nội, 2 cháu ngoại và 2 chắt. Bốn thế hệ đang sống quây quần trong một khuôn viên đất 460m2. Nhiều năm liền gia đình ông Quang đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.



Ông Quang chia sẻ, bữa cơm chiều là thời điểm vui nhất của gia đình. Các con, cháu dâu tất bật nổi lửa nấu cơm cho từng gia đình nhỏ của mình nhưng khi ăn vẫn quây quần ở một khu, chuyện trò rôm rả. Những người con, cháu sống bên ngoài cũng luôn coi ngôi nhà ông bà đang sống là nơi nghỉ dưỡng của tâm hồn sau những ngày làm việc vất vả, mệt mỏi.



Ông Quang chia sẻ: Gia đình là tế bào của xã hội, tế bào đó phải được nuôi dưỡng chu đáo và đặc biệt phải được "thuốc thang, tiêm phòng miễn dịch đủ liều". Điều nữa là người lớn phải nghiêm, sống mẫu mực, thủy chung để con cháu noi theo mới có cuộc sống thanh thản.



Chính quan niệm đó mà trong gia đình, con dâu, cháu dâu mới về, ông đều coi như con đẻ của mình. Các con dâu chưa có ai bị ông mắng, hắt hủi hay tị nạnh thương con này ghét con kia. Bốn chị em dâu, thậm chí có cả cháu dâu sống hòa thuận thương yêu nhau như chị em gái. Có chút tiền nào, hai ông bà cũng lấy đó làm phần thưởng cho con, cháu khi con làm nhà hay mua xe, cháu học giỏi.



"Gia đình phải có học mới có hiếu, có thể sống chan hòa trên bảo dưới nghe. Cái lãi lớn nhất mà vợ chồng chúng tôi gặt hái được chính là sự thanh thản trong tâm hồn khi nhìn con cái vui vầy, không ai bất hạnh, buồn khổ. Hai chữ thanh thản này có tiền cũng không thể mua được. Dù xã hội thay đổi thế nào thì sự gắn kết trong gia đình nhiều thế hệ sẽ vẫn làm "cái gốc" gia phong thêm vững chãi", ông Quang cười vui nói.



"Muốn sống vui, sống khoẻ lúc tuổi già thì trong cuộc sống phải nỗ lực gương mẫu cho con cháu. Con cháu sẽ nhìn vào để sống cho không phụ lòng cha mẹ, ông bà. Dù ở chung hay riêng, việc gìn giữ mối quan hệ huyết thống trong đại gia đình vẫn phải được coi trọng, nâng niu. Người già trong gia đình phải cố gắng tiếp cận với những thông tin mới, tìm hiểu cuộc sống của giới trẻ ngày nay để biết cảm thông... Người trẻ cũng phải quan tâm tới người già, không quá áp đặt những cái mới vào lối tư duy đã gắn kết bao năm với bố mẹ, ông bà", ông Vũ Hồng Quang nói.



Phương Thuận


http://giadinh.net.vn/20110701082925196p0c1001/bi-quyet-hoa-thuan-cua-gia-dinh-60-nguoi.htm