Bị phạt vì "bất lực'"


Thứ Sáu, 17/09/2010 --- cập nhật 09:28 GMT+7


Chỉ vì thành tích doanh thu không đạt chỉ tiêu, chàng trai này đã lột bỏ hết quần áo ngoài và đứng chịu phạt giữa ‘thanh thiên bạch nhật’ hơn 1 giờ đồng hồ.



Khoảng 8 giờ sáng ngày 15/9 người dân khu vực Cao Tân tỉnh Ninh Ba Trung Quốc bất ngờ phát hiện 1 chàng trai khoảng 30 tuổi ‘lột sạch nhẵn nhụi’, chỉ để lại 1 chiếc quần chip che thân, tay cầm tấm biển dơ cao, chốc chốc lại dõng dạc hô lớn: “Tôi là nhân viên XXX của công tyXXX. Tôi là nhân viên bất lực nhất”.



Khi thông tin và hình ảnh này được đăng tải trên một số diễn đàn dành cho nhân viên văn phòng, phóng viên trang tin điện tử Ning Ba đã đến hiện trường hỏi lại sự việc qua người quản lý khu vực này.




Cách xử phạt nhân viên oái oăm



Theo lời của những người chứng kiến kể lại, nhân vật xuất hiện trong ‘bộ dạng thảm thương’ trên tự nói rằng do thành tích doanh thu kinh doanh không được lý tưởng nên anh đã bị lãnh đạo yêu cầu gánh phạt bằng hình thức cực đoan này.



Xuất hiện trong khuôn viên khu vực tập trung nhiều văn phòng công ty và ‘đứng phạt’ trong khoảng thời gian cao điểm nhất: từ 7 giờ đến hơn 8 giờ sáng và chốc chốc lại hô lớn nội dung trong tấm biển trên tay, chàng thanh niên này đã làm hoảng sợ không ít người qua lại. Trong đó cũng có không ít người nán lại hỏi chuyện, để lại nước uống và bánh cho anh rồi lại tiếp tục lên công ty làm việc.



Chàng trai duy trì suốt hơn 1 giờ đồng hồ trạng thái này nơi công cộng 1 cách quyết liệt và thành tâm. Mãi cho tới khi đồng nghiệp kéo tới khuyên bảo nhiều lần anh mới chịu mặc lại quần áo và thu dọn ‘bảng hối lỗi’ rút khỏi hiện trường.




Theo 24h.com.vn


http://docbao.vn/News.aspx?cid=18&id=63959&d=17092010