Bị mất mắt, rạn não vì bác sĩ dùng kẹp lôi ra khỏi bụng mẹ
Bé trai Xavier Cutillo, 1 tuổi, Bắc Lincolnshire, Anh vĩnh viễn mất đi mắt bên trái và bị rạn não sau khi nhân viên y tế luống cuống dùng kẹp cặp thai để đỡ thai nhi ra vào năm ngoái.
Vào tháng 12/2009, cô Emma Portogallo trở dạ và quyết định sinh con tại bệnh viện đa khoa Scunthorpe.
Do thời gian cô đau dặn quá lâu nên các bác sĩ đã dùng phương pháp hút ống giác song tới lần thử thứ 3 không mang lại kết quả, họ quyết định thực hiện lấy thai nhi ra bằng cặp y tế nhưng không hề thông báo trước cho bệnh nhân và gia đình về những khả năng xấu có thể xảy ra.
Trong lúc các bác sĩ tiến hành, cô Emma cảm thấy bị lôi kéo rất mạnh và khi thai nhi được lấy ra, phần mắt của em bé đã rơi ra khỏi hốc mắt và nằm ngay trên cằm.
Vào cuối ngày hôm đó, bé Xavier đã được đưa ngay sang bệnh viện Nhi Sheffield để tiến hành làm phẫu thuật mắt.
Bé Xavier bị mất mắt trái và rạn não sau khi được sinh bằng dụng cụ kẹp y tế. Ảnh Dailymail
Tại đây, qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết, hộp sọ của bé bị rạn và có dấu hiệu xuất huyết não.
Trước sự việc này, cha mẹ của bé Xavier rất bàng hoàng và suy sụp tinh thần do nghĩ tới những hậu quả về sau này khi con trai của họ lớn lên.
Họ đã rất mong chờ sự ra đời của cậu bé song tai nạn này khiến cho tất cả trở thành cơn ác mộng khi lo ngại những ảnh hưởng não có thể xảy ra với Xavier.
Hiện gia đình cô Emma đang tiến hành đòi bồi thường để có thể bảo đảm những chi trả cho việc chữa trị cho bé Xavier sau này.
Người đại diện của cơ quan y tế tại Bắc Lincolnshire và Goole cho biết, họ sẽ điều tra và làm rõ sự việc. Đồng thời, gửi lời xin lỗi tới gia đình bé Xavier do những bất cẩn và thiếu trách nhiệm của nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.