(NLĐ0) - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội vừa tiếp nhận chị N.T.L., 25 tuổi, ở Hòa Bình, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, dập nát chân bên phải.
Ngay lập tức, nạn nhân được sơ cứu truyền máu và chuyển mổ cấp cứu. Do chân phải L. dập nát quá nặng nên các các sĩ đã phải cắt bỏ từ đầu gối của chị trở xuống.
Chị N.T. L. trước khi chuyển mổ cấp cứu trong tình trạng chân phải dập nát
Theo lời kể của L., chiều 26-2, bạn trai chị là N.H.H. đèo chị bằng xe máy với tốc độ cao. H. đánh võng, lạng lách, đùa nghịch nhằm làm bạn gái sợ nhưng do xe chạy với tốc độ cao nên chị L. bị văng xuống đường.
Đúng lúc đó, một ôtô đi cùng chiều lướt đến cán ngang qua chân chị L. Sau khi xảy ra tai nạn, chị L. đã được đưa ngay vào bệnh viện tỉnh sơ cứu rồi chuyển ngay đến Bệnh viện Việt Đức.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bình thường lái ô tô mà gặp mấy thằng tự dưng vỉa võng lạng lách thì chỉ ước nó...
Thứ nhất có khi nàng nói cái gì quá lời, hoặc đang tức nhau chàng điên lên phi xe máy ầm ầm nên vô...
haizzz đùa cái kiểu gì mà đem tính mạng ra mà đùa không biết,bây giờ thì tính sao đây,có còn yêu được người...