Bệnh viện Đa khoa Long An bị tố tắc trách gây chết sản phụ: Bác sỹ "làm lơ" trước đề nghị của gia đình?
(PL+) - Trước ngày vợ đẻ, qua kiểm tra, anh Phước biết, vợ mình mang thai lớn (nặng hơn 4kg), nên đã nhiều lần đề nghị bác sỹ bệnh viện cho đẻ mổ. Thế nhưng, không hiểu sao nguyện vọng của anh không được các y bác sỹ trực tiếp chăm sóc của Khoa sản bệnh viện này xem xét.Bệnh viện Đa khoa Long An bị tố tắc trách gây chết sản phụVụ BV Đa khoa Cao Bằng tắc trách: Bệnh viện nhận lỗi, chịu trách nhiệm trong chuyên môn
Sau khi Phapluatplus.vn phản ánh bài “Bệnh viện Đa khoa Long An bị tố tắc trách gây chết sản phụ”, nói về trường hợp chị Lê Thị Thanh Lan (SN 1982, ấp Vườn Cò, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, Long An). Trong quá trình sinh đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Long An thì nguy kịch và tử vong sau khi chuyển viện tuyến trên vào ngày 6/7.
Dư luận địa phương bày tỏ sự bức xúc và đề nghị báo tiếp tục vào cuộc làm rõ những khuất tất, và trách nhiệm những y bác sỹ bệnh viện trong sự việc đau lòng trên.
Gia đình anh Phước lúc sum vầy.
Anh Cổ Chí Phước (chồng chị Lan), người đang gánh nỗi mất mát không gì bù đắp nói trong đau đớn: “Vợ tôi chết, một mình tôi phải gánh vác gia đình, nuôi con thơ (bé lớn 6 tuổi) và bé sơ sinh. Không gì có thể bù đắp nỗi với tôi lúc này. Thế nhưng, phía bệnh viện không thể hiện trách nhiệm liên quan đến cái chết của vợ tôi”.
Theo anh Phước, lúc vào Bệnh viện Đa khoa Long An chăm sóc vợ, thời gian từ 25/6- 5/6, qúa trình tiếp xúc với đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện này, anh thấy các y bác sỹ làm việc quan liêu, không quan tâm đến tình trạng bà bầu cận kề ngày sinh nở.
Cụ thể, trong trường hợp vợ anh, bác sỹ Lê Phạm Hoa Sơn Trà (Phó Khoa Sản) là người trực tiếp khám và theo dõi sức khoẻ. Thế nhưng, cách làm việc của vị bác sỹ này rất thờ ơ và thiếu trách nhiệm. Theo anh Phước, vị bác sỹ này gần như “lơ” đi những lưu ý của anh về việc vợ anh mang thai to và có chứng dư ối.
Kết quả được BS. Nguyễn Thị Kim Sa (Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Long An) kết luận ngày 25/6. “Kết quả khám thai ngày 25/6 ghi rõ, vợ tôi mang thai nặng 3,3kg, thai đang tiến triển 37 tuần ngôi đầu - dư ối. Bác sỹ còn bảo vợ tôi nhập Bệnh viện Đa khoa ngay để được chăm sóc đến lúc sinh. Nhưng khi tôi cho vợ tôi nhập viện, thì các y bác sỹ ở đây không lưu ý đến vấn đề này. Tôi có hỏi bác sỹ Lê Phạm Hoa Sơn Trà thì bác sỹ nói, con đầu đẻ thường thì con sau cũng đẻ thường”. - anh Phước cho biết.
Anh Phước kể tiếp: “Vào ngày 27/6, vợ tôi bị đau lưng rất nhiều, tôi có gọi điện cho bác sỹ Trà, xin cho vợ tôi đẻ mổ để bắt con ra, thì tôi được bác sỹ Trà tư vấn là, vợ tôi sanh đứa con trai thường là sanh thường nên đứa sau cũng sanh thường. Bà ấy bảo, người ta chỉ đẻ mổ khi có vấn đề gì đó”.
Vậy như lời anh Phước kể, vị bác sỹ Phó Khoa sản này đã "quan liêu" khi lấy kinh nghiệm “quen tay” là trước sinh thường thì sau cũng sinh thường, để áp dụng đối với một sản phụ cận kề ngày sinh, bất chấp đề nghị xem xét được sinh mổ của chồng sản phụ.
Chưa hết, theo đơn tố cáo của anh Phước, lúc còn sống, chính sản phụ cũng cảm nhận sự bất thường nên có đề nghị được đẻ mổ, nhưng một lần nữa chẳng hiểu sao những y bác sỹ Khoa sản không hề đếm xỉa tới. “Ngày 1/7, vợ tôi được bác sỹ khám bệnh, vợ tôi tiếp tục xin bác sỹ đẻ mổ nhưng không được đồng ý, vợ tôi nói người không đồng ý là bác sỹ Trà)”, anh Phước nói.
Mặc dù vô cùng sốt ruột, nhưng anh Phước và người nhà cũng chỉ biết nghe thèo lời chỉ dẫn của các y bác sỹ Khoa sản. “Vào các ngày vợ tôi cận kề sinh, tôi rất lo lắng, tôi muốn bác sỹ phải xem xét việc cho vợ tôi sinh mổ nhưng không được. Đêm mồng 5/7 vợ tôi lại đau bụng, và lúc 0h30 ngày 6/7 vợ tôi mới được đồng ý cho vào phòng sinh”, anh Phước nói.
Theo những gì anh Phước trình bày, thì rất nhiều lần anh và vợ anh đã đề nghị được bác sỹ cho sinh mổ nhưng không được đáp ứng. Cho đến khi vợ anh Phước sinh thường và rơi vào cơn nguy kịch, thì ekip mới cho vợ anh vào phòng mổ để bắt con.
“Vào khoảng 3h sáng ngày 6/7, có một cô y tá đi ra, mẹ tôi hỏi thăm tình trạng của vợ tôi, thì cô y tá nói chưa sinh. Đến 5h sáng thì cô y tá đi ra kêu mẹ tôi đưa vải chăn để quấn em bé, nói là vợ tôi đau bụng sắp sinh. Đến 5h30 phút, sáng cùng ngày, các cô y tá đẩy vợ tôi ra khỏi phòng sinh đi lên lầu 2 để vào phòng mổ. Tôi được một cô y tá kêu lại ký tên thì vợ tôi mới mổ được. Cô giải thích vợ tôi rất nguy hiểm tính mạng, phải mổ để bắt em bé. Tôi hỏi bác sỹ nào mổ cho vợ tôi thì được trả lời là bác sỹ Trà”. - anh Phước cho biết thêm.
Theo diễn biến như lời trình bày của anh Phước, một tình tiết rất quan trọng là sản phụ đã không thể sinh thường tại phòng sinh thường và có dấu hiệu nguy kịch thì ekip khoa sản mới “đẩy” sản phụ lên phòng đẻ mổ. Điều này trái ngược hoàn toàn với khẳng định của bác sỹ Trà là “con đầu đẻ thường thì con thứ cũng đẻ thường” trước đó. Chỉ sau thời điểm này, sản phụ Lê Thị Thanh Lan đã rơi vào nguy kịch và tử vong vào sáng cùng ngày ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
Giấy chứng sinh cho thấy con sản phụ lúc sinh ra nặng tới 4,4 kg.
Câu hỏi đặt ra là sản phụ có nguy kịch hay không nếu những bác sỹ lưu ý đến lời đề nghị được đẻ mổ trước đó? Và một thai nhi nặng tới hơn 4,4kg thì với chuyên môn bác sỹ thì sản phụ nên được đẻ thường hay đẻ mổ là an toàn? Câu hỏi này xin dành cho những “y đức” có liên quan đến vụ việc trên.
Một diễn biến khác, ngày 16/8, PV Pháp luật Plus đã đến Bệnh viện Đa khoa Long An liên hệ làm việc, đề nghị làm rõ những thông tin tố cáo từ chồng sản phụ. Ông Bùi Quốc Chương - Đại diện Phòng tiếp dân cho biết, lãnh đạo bận, ông cũng tiếp nhận thông tin và hẹn trả lời.
Sáng 24/8, chúng tôi cũng liên hệ qua điện thoại với ông Võ Công Luận - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An nhưng không được.
Nghi vấn “lược” hồ sơ bệnh án
Tại văn bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án số 74/TTBA-KHTH do Bệnh viện Đa khoa Long An ban hành ngày 28/7, giám đốc Võ Công Luận ký, có một tình tiết khá “lạ” là việc tóm tắt diễn biến tình trạng sinh của sản phụ Lê Thị Thanh Lan có dấu hiệu bị “lược”.
Trong khi các ngày 3, 4 , 5 tháng 7 là những ngày sản phụ Lan có dấu hiệu bất thường nhất thì hồ sơ bệnh án không thể hiện cụ thể dòng nào. Và hồ sơ bệnh án này cũng nói ngày 1/7 khoa sản có hội chẩn về sản phụ Lan là “có hướng mổ bắt con khi vào chuyển dạ”.
Theo anh Phước, điều này là không đúng, bởi nếu có hướng đẻ mổ thì vợ anh được cho vào phòng mổ ngay từ đầu chứ không phải chờ đến lúc nguy kịch thì ekip mới chuyển từ phòng sinh thường lên phòng sinh mổ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1