Bé trai uống thuốc tự tử vì bị mẹ mắng


Bị mẹ mắng, một bé trai đã tự mua thuốc về uống để tìm cái chết. Rất may bệnh nhi được đưa tới bệnh viện cứu chữa kịp thời.


Em Th. tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.



Ngày 1.7, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết vừa cứu sống trường hợp uống thuốc tự tử. Bệnh nhi tên là T.P.Th., 14 tuổi, ngụ tại Trà Vinh, xác định ngộ độc thuốc paracetamol.


Qua điều tra bệnh sử, các bác sĩ biết được bệnh nhi tự uống 40 viên paracetamol 500 mg. Sau khi uống thuốc 2 giờ, Th. bị ói mửa, lơ mơ. Ngay lập tức gia đình đã đưa bé tới bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.


Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày và cho bệnh nhi dùng than hoạt tính giải độc. Sau 30 giờ tích cực cứu chữa, bệnh nhi đã tỉnh táo nhưng vẫn cần điều trị nâng đỡ về tinh thần.


Được biết, em Th. tự tử chỉ vì bị mẹ la mắng, bắt học bài và không cho chơi game.


Các bác sĩ khuyên phụ huynh nên để con trẻ thoải mái tinh thần, đừng ép uổng con học nhiều quá trong kỳ nghỉ hè. Nhất là với trẻ ở độ tuổi dậy thì, tâm sinh lý bất ổn, dễ hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ.


Theo Infonet


http://xzone.vn/xa-hoi/be-trai-uong-thuoc-tu-tu-vi-bi-me-mang_109084.html