(Dân trí) - Xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, cậu con trai của nữ sinh viên N.T.U.T đã được đưa về Ninh Thuận sống cùng mẹ và bà ngoại.



>> Sức sống mãnh liệt của đứa con bị mẹ bịt miệng


Như đã đưa tin, N.T.U.T (19 tuổi) có thai với người bạn trai cùng quê nhưng không biết. Khi đẻ rớt con trong nhà vệ sinh của phòng trọ, thấy con khóc, sợ các bạn cùng phòng biết, T. đã dùng tay bịt miệng con, vô tình khiến con bị ngạt.





Tương lai của đứa bé vô tội mịt mù



Ngày 3/3 cả hai mẹ con được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TPHCM. Nhờ nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, cháu bé đã hồi sinh. Hiện cân nặng của cháu bé đã được gần 3 kg (khi sinh cháu nặng 2,7 kg), cháu bú tốt và dùng sữa mẹ hoàn toàn.


Sinh con khi việc học hành còn dở dang, U.T. rơi vào cảnh bế tắc. Ngày 27/3, cô gái trẻ đưa con về quê tại Ninh Thuận sống cùng người mẹ nghèo và ba đứa em trai đang tuổi ăn học. Cô chưa biết có nên báo tin cho cha của đứa trẻ hay không và cũng không biết mình có thể quay lại giảng đường để tiếp tục học hay không. Hiện U.T. chưa bảo lưu kết quả học tập ở trường.


Vân Sơn



http://dantri.com.vn/xa-hoi/be-trai-bi-me-bit-mieng-ve-voi-gia-dinh-712508.htm