Sáng 2/5, tại Thống Nhất, Đồng Nai, một em bé sinh non được kết luận đã chết do tim không đập suốt hơn 3 giờ đồng hồ sau sinh, bỗng động đậy và cất tiếng khóc khi đang được người lớn quấn vải mang đi chôn.




Bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thống Nhất, Đồng Nai cho biết, đây là một trường hợp kỳ diệu bởi trước đó vài giờ, bé không thể tự thở, không có nhịp tim, không có phản xạ gân xương và toàn thân tím tái... Các bác sĩ cấp cứu hồi sức, cho thở oxy, đèn sưởi ấm suốt 3 giờ liền nhưng không khả quan.
Bác sĩ Dũng cho biết thêm, sản phụ Dương Thị Lương, mẹ cháu bé, nhập viện trọng tình trạng bị động thai, xuất huyết âm đạo khi thai mới 22 tuần tuổi. Đến rạng sáng ngày 2/5, chị Lương sinh một bé trai, nặng 600 gram tuy nhiên bé lại lâm vào tình trạng trên.


Sau khi phát hiện còn sống, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để chăm sóc tích cực trong lồng ấp, đủ nhiệt độ và cho thở oxy liên tục. Tuy nhiên, theo bác sĩ Bùi Văn Xờ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, do bé sinh quá non tháng, lại quá nhẹ cân nên khả năng sống sót tiên lượng rất thấp. “Muốn sống và phát triển bình thường, ít nhất đứa trẻ sơ sinh phải được tám tháng tuổi trong bụng mẹ và cân nặng phải trên 1 kg”, bác sĩ Xờ nói.


Phương Nghi