Đi xông thuốc để con nằm một mình trên võng, phía dưới là chiếc giường tre và một chậu than hồng, khi quay trở lại chị Xuân hốt hoảng thấy căn phòng nghi ngút khói.
Chiếc giường tre bén lửa từ lò than, rồi cháy lan lên chiếc võng nơi bé đang nằm.
“Chiếc giường tre cháy một lỗ lớn ở giữa, cái võng bị bốc lửa còn bé thì vùng vẫy, khóc thét. Bé cấp cứu tại Bệnh viện Gò Dầu, Tây Ninh nhưng do vết bỏng quá lớn nên các bác sĩ chuyển lên tuyến trên”, dì của bé miêu tả.
Tại khoa Phỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bé được ghi nhận bỏng nặng ở tay trái, chân trái, một phần mông và cả khuôn mặt.
Bác sĩ Nguyễn Bảo Tường, trưởng khoa, cho hay, do nạn nhân quá nhỏ, sức đề kháng còn kém, da lại quá mỏng nên việc bảo vệ tính mạng, chăm sóc bé không bị nhiễm trùng và giải phẫu thẩm mỹ nếu bé còn sống là rất khó khăn.
Lý giải hành động bất cẩn, người nhà cho biết, thông thường nhà có nhiều người, những lúc mẹ không có mặt tại phòng cùng bé thì có người khác ngồi trông. Nhưng ngày 25/8, khi xảy ra tai nạn, gia đình có tiệc nên chỉ có hai mẹ con bé ở nhà.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết, thi thoảng bệnh viện này vẫn tiếp nhận trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏng do mẹ nằm than, song hiếm khi có bệnh nhi bỏng nặng như trường hợp trên.