Vụ phát hiện một bé gái sơ sinh bị chôn vùi trong vườn cao su thuộc xã Ia Mơ, huyện Chư Păh (Gia Lai) đã khiến nhiều người bàng hoàng và không khỏi nghẹn lòng khi nghe lại toàn bộ quá trình được cứu sống.

Khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 12, trong lúc đang làm việc tại lô cao su của Đội sản xuất Ia Mơ thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, anh Rơ Lan Bik nghe thấy những âm thanh bất thường. Đó là tiếng kêu yếu ớt xen lẫn tiếng chó sủa gấp gáp, khác hẳn tiếng sủa cảnh giới thường ngày. Cảm thấy có điều không ổn, anh cầm đèn pin men theo âm thanh để kiểm tra.
Chú chó cào đất và sự thật đau lòng dần lộ ra
Khi đến nơi, anh Bik thấy một chú chó đang liên tục dùng chân cào xuống lớp đất mềm, đôi mắt hướng về một điểm như muốn báo hiệu điều gì đó. Dưới ánh đèn pin, anh phát hiện những phần da tím tái của một trẻ nhỏ lộ ra khỏi mặt đất.
“Tôi nhìn thấy tay, chân và cả gương mặt cháu bé lòi lên, lạnh ngắt. Hoảng quá nên tôi gọi anh em trong đội tới để đào ngay chỗ đó và đưa cháu vào nhà”, anh Bik kể lại trong cuộc trao đổi với báo Gia Lai Online.
Vào thời điểm đó, thời tiết khu vực đang rất lạnh, chỉ khoảng 16 độ C. Bé gái còn nguyên dây rốn, được xác định vừa mới chào đời không lâu trước khi xảy ra sự việc. Các công nhân trong đội lập tức ủ ấm cho bé bằng những vật dụng sẵn có rồi nhanh chóng báo cho lực lượng Công an xã Ia Mơ.
Chạy đua từng phút để giành lại sự sống
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ia Mơ đã phối hợp với Trạm Y tế xã cử lực lượng đến hiện trường trong đêm. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng được huy động để gom tã sơ sinh và sữa, hỗ trợ kịp thời cho đứa trẻ.
Sau khi sơ cứu tại chỗ, lực lượng chức năng tổ chức phương tiện đưa bé vượt quãng đường khoảng 100 km đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Chuyến đi diễn ra trong điều kiện đêm khuya, đường xa và thời tiết lạnh buốt. Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 9 tháng 12, bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp nhẹ, mặt có nhiều vết xước, tay chân xuất hiện nốt đỏ nghi do côn trùng cắn.
Công an xã Ia Mơ cũng cử hai cán bộ trực tại bệnh viện xuyên đêm để kịp thời hỗ trợ các bác sĩ và theo dõi tình hình.
Tình trạng sức khỏe của bé và những bước xử lý ban đầu
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết bé gái được tiêm kháng sinh phòng nhiễm trùng, thở oxy và truyền dịch để đảm bảo dinh dưỡng. Sau khi tiếp nhận điều trị, sức khỏe của bé đã có tiến triển tích cực. Các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi đặc biệt để phòng ngừa các biến chứng do lạnh và nhiễm bẩn từ môi trường.
Giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng bé vừa mới sinh xong đã bị bỏ lại và chôn xuống đất. Nhờ được phát hiện kịp thời nên bé thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Xác minh vụ việc và tìm kiếm người thân
Chính quyền xã Ia Mơ đã phát thông báo rộng rãi để tìm người thân của bé gái. Công an địa phương đang làm việc với những người có mặt tại hiện trường, thu thập dữ liệu và xác minh các thông tin liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân cũng như đối tượng bỏ rơi trẻ.
Trong khi chờ kết quả điều tra, bé vẫn được chăm sóc tại bệnh viện với sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng và nhiều nhà hảo tâm biết chuyện.
Theo Đời sống & Pháp luật

