:Laughing::Laughing:
Mẹ có iu không nào ?


http://vn.news.yahoo.com/vne/20090924/twl-be-moi-sinh-nang-gan-9-kg-79585cb.html


Một phụ nữ Indonesia vừa hạ sinh một bé trai nặng tới 8,7 kg, được coi là nặng kỷ lục ở quốc gia này.






Cậu bé, dài 62 cm và vẫn chưa được đặt tên, được sinh ra hôm 21/9 ở bệnh viện tỉnh Bắc Sumatra. "Đứa bé nặng tới mức nó gây khó khăn cho cuộc phẫu thuật, đặc biệt là lúc đưa nó ra khỏi tử cung của bà mẹ. Chân của nó quá to", bác sĩ Binsar Sitanggang nói với AFP.


Tình trạng sức khỏe của cậu bé đang ổn định dù ban đầu các bác sĩ phải cho bé thở bằng máy.


"Nó rất thèm ăn. Nó ăn gần như liên tục suốt cả ngày", bác sĩ cho hay.


Theo Telegraph, thể trạng to lớn của cậu bé có thể là kết quả của việc bà mẹ 41 tuổi bị tiểu đường.


Người mẹ được đưa tới bệnh viện khi đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ, do các biến chứng trong quá trình thai nghén. Đây là đứa con thứ tư của bà và là đứa duy nhất không do bà mụ đỡ đẻ.


Theo nghiên cứu của trường Sản và Phụ khoa của Mỹ, nếu bà mẹ bị tiểu đường trong thai kỳ, đứa bé sẽ hấp thụ nhiều glucose và sẽ lớn hơn bình thường.


Trước đó, em bé nặng nhất ở Indonesia được sinh ra năm 2007 ở ngoại ô thủ đô Jakarta. Nó nặng 6,9 kg. Đứa bé lớn nhất theo sách kỷ lục thế giới sinh ra ở Canada năm 1879, nặng 10,8 kg. Bé tử vong chỉ 11 tiếng sau khi ra đời.


H. Ninh