"Khổ, đúng là tụi mình có một người quen làm ở trung tâm đào tạo lái xe, nhưng chỉ biết mặt, nghe tên thôi, chứ có thân thiết gì. Chồng nhận làm bằng cho ông anh trai mà hai năm rồi vẫn chưa có. Mình không biết phải nói với mấy chị thế nào, sợ chối thì họ bảo mình không nhiệt tình giúp, mà nhận thì có làm được đâu", Thu nói.
Cô kế toán của một công ty du lịch ở Trần Duy Hưng, Hà Nội, cho biết, những chuyện lặt vặt khác như chồng nhận quen với bác công an nọ, ông giám đốc kia...rồi bảo với mấy đứa em họ "cần gì cứ gọi anh, xong ngay" là chuyện quá thường xuyên.
"Những người mới gặp thì cứ tưởng chồng mình tài giỏi, quan hệ rộng lắm, còn ai đã quen thì cứ nghe anh ấy nói gì là bảo phải trừ hao 80%. Nhiều lúc mình thấy xấu hổ thay mà không biết khuyên chồng kiểu gì", Thu than thở.
| Ảnh minh họa: Answersfrommen.com. |
Vương Li

