Bé Hồng Anh đã được gặp cha


Cập nhật lúc 06h24" , ngày 22/04/2010 -



(VnMedia) - Ngày 21/4, từ những thông tin đăng tải trên VnMedia, người cha đẻ bí ẩn lâu nay không xuất hiện của cô bé bị bạo hành vừa được giải cứu đã tìm về Phú Thọ để thăm con. Gia đình Hồng Anh cho biết, cô bé tỏ ra lạ lẫm, rụt dè khi gặp cha đẻ mình.



Hồng Anh những ngày bị bạo hành



Người cha bí ẩn của Hồng Anh ghé thăm cô bé vài giờ đồng hồ rồi lập tức cáo từ. Tuy chưa chính thức công khai nhận Hồng Anh là con ruột của mình, nhưng trước gia đình bên ngoại của Hồng Anh, người đàn ông này đã thừa nhận trách nhiệm làm cha.


Chị Hà – bác ruột của bé Hồng Anh – kể rằng: cha của Hồng Anh là cán bộ trong một trại giam ở Hà Nội, nơi mẹ cô bé từng thụ án. Người đàn ông ấy khá hiền lành, ít nói và đã có gia đình. Nguyễn Thị Kim Oanh - mẹ bé Hồng Anh - từ nhỏ cũng là người lầm lì, ít nói. Nơi trại giam, sự lầm lũi đến cô độc của Oanh đã khiến hai con người có sự đồng cảm. Bé Hồng Anh ra đời là kết quả của mối tình đầy ngang trái ấy.


Sau nhiều sai lầm của người lớn, đứa trẻ 4 tuổi ấy buộc phải sống nhờ sự cưu mang của người đàn ông tên Nguyễn Văn Đạt. Hồng Anh đã bị bạo hành dã man trong những tháng ngày sống cùng tên “bố hờ” đó. Nhận được phản ánh từ độc giả, VnMedia đã nhập cuộc điều tra và ngày 11/3, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương giải cứu bé Hồng Anh.


Trao đổi với VnMedia, chị Hà cho biết thêm: Sau khi đưa được bé Hồng Anh về sống cùng bà ngoại, chị Hà đã liên lạc qua điện thoại với chị Oanh (hiện đang thụ án trong trại giam tại Hà Nội). Nhận điện thoại từ người chị gái, Oanh chỉ khóc và không nói được lời nào. Chị Hà nhận định: “Có lẽ Oanh đã nghe được câu chuyện về con mình qua thông tin đăng tải trên báo đài. Nó khóc suốt, tôi chỉ kịp nói với nó rằng bé Hồng Anh đã được bà ngoại đón về nuôi. Gia đình tôi ky vọng, sau khi mãn hạn trở về, nó sẽ tu tỉnh làm ăn để nuôi con..”


Hiện tại, bé Hồng Anh đã được bà ngoại làm giấy khai sinh và tháng 9/2010, bé sẽ được cắp sách đến trường. Bà Khế - bà ngoại của Hồng Anh – cho biết: “Con bé rất háo hức chờ ngày đi học. Đôi khi cháu tỏ ra bướng bỉnh, chỉ cần nói rằng nếu không ngoan sẽ không mua sách vở cho đi học nữa, lập tức cháu nó nghe lời ngay”.



http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=190833&CatId=388