Chiều ngày 3 tháng 12, đại diện UBND xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ) xác nhận rằng địa phương đã phát thông báo tìm cha mẹ đẻ cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Thông tin được đăng tải trên trang chính thức của Công an xã Hợp Kim ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng, bởi hoàn cảnh của em bé và nội dung lá thư để lại gây nhiều xúc động.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm lạnh, nội dung lá thư mẹ để lại hé lộ bi kịch phía sau

Phát hiện em bé trong giỏ xách giữa đêm muộn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11, UBND xã Hợp Kim tiếp nhận trình báo của chị Phạm Thị Dung, sinh năm 1988, trú tại xóm Đồng Ngoài, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ. Chị Dung cho biết vào đêm ngày 23 tháng 11, khoảng 23 giờ, khi đang trên đường từ nhà mẹ đẻ trở về, chị nhìn thấy một chiếc giỏ xách đặt bên vệ đường tại khu vực xóm Gò Chè.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị tiến đến kiểm tra thì phát hiện bên trong giỏ có một bé gái sơ sinh cùng một số vật dụng như quần áo trẻ sơ sinh và sữa. Đáng chú ý nhất là một tờ giấy viết tay được đặt ngay bên cạnh em bé.

Lá thư gây xót xa của người mẹ để lại

Nội dung tờ giấy khiến người đọc nghẹn lòng. Người viết tự nhận là mẹ của bé gái và cho biết con chào đời vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2025. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn cùng việc bản thân đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, người mẹ không còn khả năng chăm sóc cho con. Trong thư, bà tha thiết cầu xin người nhặt được hãy thương và nuôi dưỡng bé.

Cuối thư, người mẹ viết lời xin lỗi gửi đến con, mong con lớn lên sẽ bao dung và tha thứ. Ngoài tờ giấy này, không có bất kỳ giấy tờ hay thông tin nào khác được để lại, kể cả giấy chứng sinh hay vật dụng mang dấu hiệu nhận dạng.

Chính quyền vào cuộc xác minh và lập hồ sơ ban đầu

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, UBND xã Hợp Kim đã cử đại diện phối hợp cùng Công an xã, Trạm y tế và Ban quản lý xóm Gò Chè đến hiện trường để lập biên bản sự việc. Bé gái được kiểm tra sơ bộ về sức khỏe và tạm thời giao cho gia đình bà Phạm Thùy Dung chăm sóc, chờ các bước xử lý tiếp theo theo quy định pháp luật.

Theo ghi nhận, tại thời điểm lập biên bản, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính bố mẹ đẻ của cháu bé cũng như người đã bỏ rơi em tại khu vực xóm Gò Chè.

Thông báo tìm người thân và hướng xử lý tiếp theo

Lãnh đạo xã Hợp Kim cho biết địa phương đã phát thông báo tìm kiếm cha mẹ đẻ của cháu bé từ ngày 24 tháng 11. Thông báo này được đăng tải công khai trên nhiều kênh thông tin của xã để người dân nắm bắt.

Như quy định hiện hành, trong trường hợp trẻ bị bỏ rơi, sau khi phát thông báo tìm kiếm, nếu quá thời hạn mà không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để xác định tình trạng trẻ bị bỏ rơi. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi về hộ tịch, chăm sóc và bảo vệ trẻ trong thời gian tiếp theo.

Theo lãnh đạo xã, nếu đến hết ngày 3 tháng 12 vẫn không có cá nhân nào đến nhận là người thân của em bé, UBND xã Hợp Kim sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục theo quy định. Bé gái sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe, đồng thời chờ quyết định về việc chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài.

Nỗi xót xa phía sau một câu chuyện buồn

Sự việc bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm theo lá thư của người mẹ được xem là một câu chuyện đầy bi kịch và khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Dù chưa rõ sự thật phía sau những dòng chữ viết vội, nhưng hoàn cảnh người mẹ mô tả trong thư cho thấy một quyết định đầy đau đớn và bất lực.

Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự chia sẻ và mong muốn bé sớm nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Không ít người cầu mong rằng người mẹ, nếu lá thư là sự thật, sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Đồng thời, nhiều ý kiến hy vọng bé gái sẽ sớm có một mái ấm yêu thương và một tương lai tươi sáng hơn sau sự khởi đầu đầy éo le.

Theo Đời sống & Pháp luật