"Có một bé gái 13 tuổi bị bố đánh đến sứt tai, gãy răng rồi còn dùng cả xích để xích cháu. Hiện giờ chúng tôi đang chăm sóc cháu ở gần Z17 - Công ty Cơ khí Bộ Quốc phòng, Sóc Sơn, Hà Nội.
Ngay khi nhận được thông tin trên của bạn đọc cung cấp, chúng tôi có mặt tại hiện trường nhưng cháu bé đã được mang đi...
Bẻ răng, dùng dây xâu tai…
Sau bữa cơm trưa, khoảng 12 giờ, anh Đỗ Mạnh Cường (thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, Sóc Sơn) nhìn thấy hai đứa trẻ đen nhẻm, cô chị đi bộ còn em trai dắt xe đạp chạy theo.
Nghĩ các cháu bị lạc nên anh Cường giữ lại hỏi han. Cô chị bảo đi tìm mẹ, còn cậu em cứ nhất nhất bảo chị về nhà. Anh Cường hỏi số điện thoại của gia đình rồi gọi điện cho người bố đến đón hai cháu về.
Điều bất ngờ đối với anh Cường và nhiều người dân thôn Xuân Kỳ hôm đó là khi người bố ra đón, cô chị nhất định không chịu về. Thấy cháu gái có biểu hiện bất thường nên anh Cường khuyên người bố nên về nhà nhờ người khác ra thuyết phục cháu, không nên bắt ép cháu về như vậy.
Người bố quay về nhà một lúc, sau đó trở ra với chiếc xích dài khoảng 1,5m và một cái khóa. Anh ta buộc một đầu xích vào yên xe, một đầu xích vào tay con gái để kéo về. Cháu gái khóc van giãy giụa khiến anh Cường và người dân thôn Xuân Kỳ hết sức bất bình, phẫn nộ.
Người dân thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân bất bình khi kể lại sự việc bố bạo hành con.
Cùng với những vết sẹo trên người bé gái khiến anh Cường và người dân nơi đây đặt ra nghi vấn có vấn đề bạo hành trẻ. Bởi vậy, họ quyết giữ cô bé lại, đưa cháu vào một nhà dân gần đó cho cháu ăn và nghỉ ngơi.
Theo lời kể của Thúy - tên cháu bé, trước đây cháu bị bố đánh đập rất nhiều lần, thậm chí còn bẻ răng, dùng dây xâu tai... Hiện di chứng của sự bạo hành đó vẫn còn trên cơ thể cháu: Tai bị sứt một bên, tay bị cong, răng còn rất ít.
"Người dân bất bình lắm. Mình là người dưng nước lã còn chẳng đối xử như vậy. Đánh đập con mình như vậy còn tệ hơn cả súc vật", anh Cường nói.
Cũng là người chứng kiến vụ việc từ đầu, anh Đặng Văn Đức- người cùng xã kể: "Vì không đồng tình với việc ông bố dùng xích buộc con về nhà nên tôi đã ngăn cản, yêu cầu anh ta dừng lại. Trong lúc chúng tôi cố bằng mọi cách để giữ cháu thì người bố cũng bằng mọi cách để đưa con về.
Anh ta gọi người em trai tên là Mão đến. Người bố bảo về thì cháu Thúy không chịu nhưng anh Mão thuyết phục thì cháu lại nghe lời. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã không giữ cháu bé lại được chờ nhà báo đến như đã hứa".
Mặc dù không giữ được cháu bé lại nhưng người dân ở đây đã kịp hỏi địa chỉ nhà của gia đình cháu, ở thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, cách thôn Xuân Kỳ khoảng 4km, bố là Nguyễn Văn Thuyên, mẹ là Nguyễn Thị Miến.
Bị bạo hành trong nhiều năm
Khi đi tìm nhân chứng để khẳng định việc cháu Thúy bị bố bạo hành, hầu hết những người mà chúng tôi đã gặp như vợ chồng trưởng thôn Đặng Văn Đức, hàng xóm Phạm Văn Lời và một số người dân xã Đức Hậu đều cho biết, nguyên nhân khiến cho anh Thuyên đánh đập con là vì nghi cháu Thúy không phải là con đẻ của mình.
Anh Đặng Đức Thắng, trưởng thôn Đức Hậu cho biết, anh mới đảm trách nhiệm vụ trưởng thôn cách đây 2 tháng nhưng việc cháu Thúy bị bố đánh đập thì nghe nói từ cách đây khá lâu.
Anh Thuyên, bố cháu Thúy đã từng phải đi cải tạo vì tội trộm cắp. Sau khi về thần kinh không ổn định, rất hay đánh con. "Có lần chẳng hiểu tranh chấp đất đai thế nào, anh Thuyên còn vẽ rồng vẽ phượng rồi hù dọa cả chính quyền xã. Biết anh Thuyên đánh con nhưng dân làng rất ngại can thiệp.
Có lần anh Thuyên còn thả cháu Thúy vào tổ kiến vàng cho kiến đốt. Hình như lần đó công an xã đã bắt anh Thuyên lên đồn", trưởng thôn Đặng Đức Thắng kể.
Để kiểm chứng thêm thông tin, chúng tôi tìm đến nhà anh Phạm Văn Lời, là hàng xóm sát vách với gia đình của cháu Thúy. Ban đầu, anh Lời khá e dè, nhưng sau khi nghe chúng tôi trao đổi những thông tin về việc cháu Thúy bị đứt tai, bị gãy răng do bị bố bạo hành thì anh Lời cho biết:
"Đấy là sẹo cháu bị đánh từ trước. Hồi cháu Thúy khoảng 7 - 8 tuổi gì đó, anh Thuyên đánh con rất nhiều. Có lần bị bố đánh đau quá, cháu Thúy đã nhảy qua tường để vào nhà tôi kêu cứu. Nhưng đó là chuyện trước đây. Ba năm nay tôi không thấy anh Thuyên đánh đập cháu nữa", anh Lời cho biết.