An ninh - Hình sự


AN NINH , HINH SU , BAO CONG AN


Bé gái 8 tuổi chết trôi: Vì sao người anh vắng mặt?


Hiện trường vụ việc.



Bé gái 8 tuổi chết trôi: Vì sao người anh vắng mặt?


Chủ nhật, ngày 29/08/2010, 11:35


(24h) - Vừa ra tới nơi, chị Hiền choáng váng phát hiện thấy một xác chết của trẻ nhỏ trôi trên mặt ao, gần sát rìa đường.


Trước cái chết bất thường, có nhiều uẩn khúc của cháu Cao Thị Huyền (SN 2002, ở thôn 2, Cẩm Quý, Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa), cơ quan CA tỉnh đã vào cuộc điều tra.


Bố mẹ Huyền đang đi làm xa, người anh trai thì vắng mặt bất thường. Ông Cao Minh Đức (thôn 2, xã Cẩm Quý, Cẩm Thuỷ) cho biết: Sáng 26-8, cũng như mọi ngày, con gái ông là chị Cao Thị Hiền (SN 1984) mở cửa quán bán hàng phía trước nhà. Vừa mở cửa quán thì thấy anh Cao Văn Chiến (anh trai Huyền) đạp xe đi tìm.


Chị Hiền hỏi đã tìm thấy em Huyền chưa, Chiến nói chưa thấy, rồi tiếp tục đạp xe đi xuôi xuống phía cây đa ở đầu làng. Chiến vừa đi được một đoạn thì chị Hiền mở cửa quán và cầm mấy con ốc sên bò trước nhà ném ra ao. Vừa ra tới nơi, chị Hiền choáng váng phát hiện thấy một xác chết của trẻ nhỏ trôi trên mặt ao, gần sát rìa đường.
Chị Hiền gọi Chiến, Chiến đạp xe quay lại thấy xác em Huyền dưới ao liền đạp xe đi luôn và có nói với chị Hiền là đi gọi anh em người nhà.


Khoảng 10g cùng ngày, pháp y CA tỉnh, cùng đại diện VKS ND huyện đã tiến hành xác định hiện trường, khám nghiệm tử thi và đưa đi chôn ngay sau khi làm các thủ tục cần thiết của cơ quan CA. Khi vớt xác em Huyền lên khỏi mặt ao thì có phát hiện máu mũi bị chảy, người không có hiện tượng trương phình. Khám nghiệm tử thi của cơ quan CA cho thấy, xương cổ của nạn nhân bị gãy một đốt, có người cho rằng có thể em Huyền bị giết hại.


Theo ông Đức (người dân địa phương) cái ao nơi phát hiện xác em Huyền trước kia bỏ không vì hạn hán, mới mấy ngày vừa rồi nước sông về nhiều nên mới có nước, mực nước trong ao có chỗ sâu tới gần hai mét. Bà Cao Thị Đào (bà nội Huyền) cho biết: Vào ngày 24-8, cháu Huyền vẫn đi học bình thường, sau khi đi học về cháu Huyền có sang nhà hàng xóm xem ti vi, đến tối thì đi chơi ở đâu đó không thấy về nên bà Đào nói anh trai Huyền tên là
Chiến
đi tìm, nhưng không thấy.


Theo bà Đào, Huyền là một đứa cháu ngoan, dù bố mẹ đi làm xa nhiều năm nay, nhưng Huyền vẫn cố gắng học hành chăm chỉ. “Mấy bữa trước khi có chuyện đau lòng trên, Huyền vẫn thường xuống nhà anh Cao Văn Bằng (anh họ Huyền) bế cháu và ngủ lại đó, ai ngờ sự việc lại đến nông nỗi trên, gia đình cũng đã điện báo cho bố mẹ cháu rồi!?” - bà Đào tâm sự.


CA tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh. Nhiều giả thiết về vụ việc được người dân nơi đây đưa ra, đó là việc Huyền không thể chết đuối như những em bé khác. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những tin đồn thêu dệt một chiều khi kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Điều khiến người dân nghi hoặc về người anh trai tên Cao Văn Chiến đã vắng mặt kể từ khi phát hiện thấy thi thể em gái và kể cả trong lúc người thân đưa thi thể em Huyền về cõi vĩnh hằng
. Đó là những dấu hiệu bất thường trong vụ việc.


http://www32.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/be-gai-8-tuoi-chet-troi-vi-sao-nguoi-anh-vang-mat-c51a320736.html