“Con đi học về mông lằn dọc ngang vết roi quất. Chúng tôi vô cùng bức xúc khimỗi tháng đã bỏ ra 9 triệu đồng học phí/ tháng để "mua" sự an tâm mà bé vẫn bịđòn roi như vậy” - chị Huỳnh Thị Nhật Hà phụ huynh bé Trần Anh Minh (3 tuổi), họcsinh lớp mầm 4, Trường mầm non Ánh Dương quận 3,TP.HCM) khiếu nại.



Theo chị Huỳnh Thị Nhật Hà, mẹ của bé Minh, tối ngày 22/10, đón bé Minh ở trườngvề, tắm cho con, chị bàng hoàng phát hiện mông bé bầm đỏ dọc ngang vết roi quất. Gặnghỏi mãi bé Minh mới nói: “Cô Y. đánh con, cô có chiếc roi để chỗ hộp bánh.”



Ngay lập tức chị Hà đã chụp hình vết thương của con lại, liên hệ với ban giám hiệunhà trường.


“Chúng tôi không muốn làm to chuyện, chẳng cần họ đuổi việc hay cắt thi đua côgiáo. Cái chúng tôi yêu cầu là nhà trường làm gì để hành vi bạo hành học sinh khôngtái phát...”, chị Hà chia sẻ.











Vết thương trên người bé Minh sau khi đón ở trường về. Ảnh gia đình cung cấp.


Sáng 6/11, chúng tôi đã có buổi làm việc với ban giám hiệu Trường mầm non ÁnhDương.


Theo bà Đỗ Quỳnh Châu, Hiệu trưởng nhà trường có ghi nhận về khiếu nại của phụhuynh bé Beo (tên ở nhà của bé Trần Anh Minh).


Sáng 22/10, bé Beo tới lớp, cô giáo để bé tự thay đồ (do bé đã 3 tuổi nên học cáchtự lập). Chính vì thế cô giáo không biết trên người bé có dấu vết gì không.



Tới chiều tối, bà Châu nhận điện thoại của chị Hà phản ánh mông bé Beo có các vếtbầm ngang dọc. Ngay hôm đó trường đã yêu cầu các cô giáo ở lại họp khẩn.


Sau khi kiểm tra tua chậm lại camera ghi hình, ban giám hiệu phát hiện cô Y. (lớpbé Beo) có dùng tay phết vào mông các cháu (trong đó có Beo).


“Nếu đánh bằng tay thì không thể để lại dấu vết như thế được. Nhìn các vết trênmông bé phải do quật bằng vật cứng, dài.... Do vậy chưa có chứng cứ về chuyện cô Y.đánh bé bằng roi. Chúng tôi cũng kiểm tra nhưng khắp trường không có chiếc roi cạnhhộp bánh nào như lời bé kể” - bà Châu nói.









Lớp mầm 4 (Trường mầm non Ánh Dương), nơi bé Minh học. Ảnh: Thanh Huyền.


Khi được hỏi camera có góc khuất nào không ghi hình được không, bà Châu trả lời:“Có chứ, camera không ghi hình được ở chỗ kệ gỗ trong lớp.



Hành lang từ cửa lớp đi ranhà ăn cũng không lắp camera. Trong băng ghi hình ngày hôm đó có 10 phút không thấybé Beo xuất hiện. Dù vậy cũng không thể nói bé bị đánh, bởi bị đánh đau như vậy béphải sợ sệt chứ, đằng này bé rất đeo cô.”


Dù chỉ có bằng chứng về việc cô Y. đánh các bé bằng tay nhưng bà Châu cho biết côgiáo này vẫn bị kỷ luật. Cô Y. bị cắt thi đua trong 2 tháng, 4 tháng không được tănglương. Đoạn băng ghi hình cô Y. đánh bé được chiếu trong cuộc họp cho giáo viên toàntrường coi để làm gương.


Do bé đã chuyển trường nên gia đình sẽ nhận văn bản trả lời qua bưu điện. Trườngcũng đã lắp thêm một chiếc camera trong lớp học để hạn chế tối đa các góc khuất.


Theo bà Châu, nhà trường vẫn muốn cho cô Y. một cơ hội sửa sai. Nếu lần sau vẫncòn có phản ánh cô đánh học sinh thì sẽ bị đuổi việc.



http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/148285/be-3-tuoi-hoc-truong-phi-9-trieu-van-bi-danh-.html



Gửi từ ứng dụng Cafe trên iPhone