Ngày 16-8, Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tóm gọn “yêu râu xanh” sau 24 giờ gây án.
Đơn trình báo của chị Lê Thị A. (SN 1992) làm giúp việc trong một gia đình ở khu tập thể trường Đại học sư phạm I (ĐHSP I) cho biết: Khoảng 4 giờ 30 sáng 14-8, chị A và một người bạn tên là Đ. (làm nghề giúp việc), đi chợ nông sản Dịch Vọng. Trên đường về, hai chị gặp một đối tượng đi bộ phía trước. Tưởng là người đi tập thể dục buổi sáng trong khuôn viên trường ĐHSP, 2 chị đã không để ý. Nhưng khi 2 chị rẽ vào lối cổng sau của trường để về nhà, bất ngờ đối tượng bám theo rồi ôm lấy chị A. lôi về bãi cỏ gần thư viện trường.
Chị Đ. sợ hãi bỏ chạy, còn lại chị A. với người đàn ông lạ mặt. Hắn hiện nguyên hình là “yêu râu xanh”. Khi bị chống cự quyết liệt, tên “yêu râu xanh” đã đấm vào mặt, bụng chị A. Không thực hiện được hành vi thú tính theo cách này, đối tượng đã dùng vũ lực nhấc bổng chị A. lên bắt dựa vào gốc cây cau gần đó. Nhưng không may cho y, lúc đó trời bắt đầu hửng sáng, lác đác có nhiều người đi tập thể dục sớm nên đối tượng đã bỏ nạn nhân ở lại rồi bỏ chạy.
Nhận được đơn trình báo, chiều 15-8 Công an phường Dịch Vọng Hậu nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và bắt giữ Đoàn Văn T. (SN 1972) ở phường Mai Dịch. Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi trên. T. thổ lộ: “Lúc nào em cũng thèm muốn, nhưng do sinh lý yếu nên chỉ dám dừng lại ở mức độ sàm sỡ”. Được biết, Đoàn Văn .đã có vợ con nhưng thường xuyên có những hành vi “sàm sỡ” với những phụ nữ đi tập thể dục vào lúc sáng sớm. Vụ việc đang được điều tra xử lý.