Với thủ đoạn rình ở khu vực nghĩa trang thôn Phú Thụy, chỉ trong hai tuần, Tuân đã ép hai phụ nữ trẻ vào sâu trong nghĩa trang, thực hiện hành vi đồi bại.


Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm thi hành lệnh bắt giam đối với Nguyễn Văn Tuân, 36 tuổi, trú tại thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội về hành vi hiếp dâm. Với thủ đoạn rình ở khu vực nghĩa trang thôn Phú Thụy, chỉ trong hai tuần, Tuân đã ép hai phụ nữ trẻ vào sâu trong nghĩa trang, thực hiện hành vi đồi bại.


"Yêu râu xanh" Nguyễn Văn Tuân.


Vụ việc xảy ra vào lúc 21h30 ngày 14/11, chị Thu, 19 tuổi, công nhân một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm đi xe đạp từ nhà đến công ty, khi đến khu vực nghĩa trang thôn Phú Thụy, bị Tuân lao đến, bóp cổ rồi kéo vào nghĩa trang. Vừa kéo, Tuân vừa hỏi chị Thu: “Có tiền không, đưa đây” nhưng khi nghe được câu trả lời rằng: “Chỉ có vài trăm nghìn đồng”, anh ta vẫn kéo chị Thu vào sâu trong nghĩa trang.


Mặc dù chị Thu van xin vì đang mang thai 5 tháng, song “yêu râu xanh” này không buông tha. Tuân bỏ trốn đến ngày 15/12 thì bị bắt.


Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm còn làm rõ thêm hành vi phạm tội của Tuân đối với một phụ nữ khác.


Hôm đó khoảng 19h ngày 7/11, Tuân phục kích ở khu vực nghĩa trang thôn Phú Thụy và khống chế chị Thủy, 19 tuổi, công nhân một công ty may mặc, đưa vào nghĩa trang, thực hiện hành vi đồi bại. Vì xấu hổ nên mấy ngày sau, chị Thủy mới tới cơ quan công an trình báo.


Theo Công an huyện Gia Lâm, Tuân đã có vợ và hai con nhưng với hành vi thích ăn “của lạ” này, anh ta sẽ phải trả một giá đắt.


http://baodatviet.vn/Home/phapluat/Bat-thu-pham-hiep-dam-ba-bau/201012/122620.datviet