Gần đây đọc những bài báo như thế này mình rất lo lắng, mình cảm thấy trường học không còn là nơi an toàn cho con của mình nữa. Các trường công lập hầu hết là trường lớn, mỗi trường cả ngàn học sinh, mỗi lớp học trung bình 50 học sinh, thầy cô không cách gì theo sát để bảo vệ học sinh được.


Mình đang suy nghĩ chắc phải cho con học trường tư thì may ra sẽ tránh được tới mức tối đa tệ nạn này. Tuy nhiên trong loạt bài này cũng có kể về vụ đánh nhau của học sinh trường Trung học Á châu, cũng là một trường tư nổi tiếng ở TPHCM, nên cuối cùng cũng vẫn hoang mang không biết ở đâu thì con mình sẽ được bảo vệ tốt nhất?!


"Ngựa chứng" sân trường


Những trận hỗn chiến ghê người


Từ côn đồ tới tội phạm tuổi teen