đã tái ngộ khán giả yêu thích với liveshow đầu tiên đã diễn ra tối qua tại Nhà hát Quân đội TP.HCM.
Đêm mở màn liveshow 1 được bắt đầu bằng ca khúc Trắng và đen của tác giả Minh Thụy và do ca sĩ H’Zina Bya trình bày. Với phong cách rock ballad, ca khúc nói về cuộc sống luôn có hai giới rõ ràng giữa trắng và đen, và bản thân mỗi người phải vượt qua.
Với cây đàn guitar trên tay cùng phong cách ăn mặc bụi bặm, Hà Okio đã chuyển tải được suy nghĩ của chàng thanh niên về thói quen uống café sữa đá đặc trưng Sài Gòn. Phong cách tự nhiên, gần gũi, ca từ đơn giản, dễ nghe, Sài Gòn cà phê sữa đá từng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ.
Giận hờn của tác giả Dương Cầm do ca sĩ Mai Trang trình bày là một ca khúc thể hiện sự giận hờn dễ thương đặc trưng của tình yêu, rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém mãnh liệt.
Đêm trắng của tác giả Nguyễn Anh Vũ được thể hiện qua giọng ca của Tiêu Châu Như Quỳnh mang phong cách rock ballad, viết về thảm họa động đất tại Nhật Bản năm rồi.
Được đánh giá là một giọng ca ấn tượng, Đồng Lan xuất hiện thật cá tính khi lần đầu tiên tham dự Bài hát Việt với tư cách nhạc sĩ kiêm ca sĩ thể hiện ca khúc Sợ chết.
Guốc mộc ngày mưa của nhạc sĩ Thái Phú tái hiện lời ru của mẹ và lấy cảm hứng từ hình ảnh người mẹ miền Trung qua giọng ca Phan Ngọc Luân.
Khác với Hà Okio, Hà Nội trà đá vỉa hè của Đinh Mạnh Ninh được sáng tác bằng cảm hứng từ chính cuộc sống, tái hiện hình ảnh quen thuộc của người Hà Nội – thích lê la trà đá vỉa hè. Ca từ dễ nghe, giai điệu vui tươi, ca khúc Hà Nội trà đá vỉa hè đã mang đến một không khí nhộn nhịp, thể hiện được hình ảnh Hà Nội gần gũi thân quen và mới lạ.
Những mùa đông khác của tác giả Lê Hà Nguyên lại nói về tâm sự và cảm nhận về một mùa đông khi không còn người yêu bên cạnh. Bài hát do ca sĩ Trung Quân thể hiện và được đánh giá là hiền lành vừa phải, chưa tạo được dấu ấn.
Bước đi của tác giả Nguyễn Hoài Nam do ca sĩ Tô Minh Đức trình bày trước khi khép lại 9 tiết mục biểu diễn trong đêm thi tối qua.
Được chọn lọc kỹ, 9 bài hát thể hiện trong liveshow Bài hát Việt lần này đã hoàn thành tốt vai trò mở màn, hứa hẹn một mùa bội thu những ca khúc mới, giọng hát mới và cá tính âm nhạc mới trong thị trường làng nhạc Việt sắp tới.
Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến khán giả phải nhớ và quan tâm nhất khi xem liveshow 1 Bài hát Việt.
Để mở đầu cho nội dung Dự án âm nhạc trong sân chơi Bài hát Việt, ban tổ chức mời ca sĩ trẻ Văn Mai Hương và ê-kíp của nhạc sĩ Huy Tuấn tham gia chương trình.
Là nhân vật mở màn để giới thiệu dòng nhạc teen, Văn Mai Hương mang đến 4 ca khúc tạo nên tên tuổi và phù hợp với lứa tuổi của mình như Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Hãy mỉm cười và Phút bối rối. Với chất giọng sáng, cao vút và cực kì tự tin trên sân khấu, Văn Mai Hương đã thể hiện được giọng ca đầy nội lực và xử lý ca khúc kỹ thuật, điêu luyện.
Mỗi bài hát đều được cô trình bày theo phong cách khác nhau; lúc nhẹ nhàng, lúc vui tươi nhí nhảnh và cũng có lúc rực lửa đầy quyến rũ. Đặc biệt, có những ca khúc được hòa âm và phối khí lại theo một phong cách hoàn toàn mới, tất cả tôn lên giọng ca nội lực, biết đầu tư nghề cả về chất lượng hình ảnh lẫn giọng hát và cá tính trong âm nhạc. Qua sự giới thiệu này, Bài hát Việt muốn lang-xê Văn Mai Hương như một hiện tượng vì đã góp phần làm trong sáng, ổn định cho thị trường nhạc teen, vốn đang thừa lượng, thiếu chất.
Đây là điều tích cực đối với khán giả xem chương trình Bài hát Việt. Tuy nhiên sẽ khiên cưỡng khi biên tập chương trình cố ý lồng ghép các hình ảnh, clip của các ca sĩ teen khác để làm bước đệm giới thiệu, đề cao và lăng-xê dự án âm nhạc của Văn Mai Hương.
Những nội dung bình luận có phần chỉ trích trong phóng sự này đã khiến những người trong cuộc không khỏi bức xúc khi cho rằng Bài hát Việt cố tình “dìm hàng” và chỉ trích ca sĩ teen, ca sĩ thị trường, với mục tiêu lăng-xê người khác một cách táo bạo.
Thành phần Ban giám kháo Bài hát Việt 2012
Chân dài Ái Phương được chọn làm MC bên cạnh Anh Tuấn
H2N (theo vnn

