Trong những năm gần đây, mạng lưới y tế tư nhân trong nước, từ bệnh viện cho đến phòng khám đa khoa..., đặc biệt là tại TP HCM, phát triển mạnh, góp phần rất lớn vào việc giải quyết nạn quá tải tại các bệnh viện công. Thế nhưng, từ đó một số tiêu cực cũng đã phát sinh...
Anh Lê Trung Dẫn, nhà ở huyện Nhà Bè đưa người thân của mình là chị Thủy vào một bệnh viện chuyên khoa ở quận 5 để điều trị vì chứng mệt mỏi và ngất nhiều lần. Nằm viện được một ngày, hôm sau bác sĩ điều trị "gợi ý" với người nhà đưa chị Thủy về phòng mạch của ông điều trị. Anh Dẫn và gia đình bối rối không biết phải tính thế nào; cuối cùng gia đình nhất trí xin cho chị Thủy nằm lại bệnh viện. Mấy ngày sau, gia đình nhận thấy bác sĩ ít quan tâm nên đưa chị Thủy về. Tuần sau, chị Thủy trở bệnh như cũ, gia đình tìm đến một bác sĩ tư khác vì ngại vào lại bệnh viện.
Một trường hợp tương tự mà Sở Y tế TP HCM đã ra quyết định xử lý kỷ luật (hạ bậc lương). Đó là bác sĩ Tuấn, đang công tác tại một bệnh viện chuyên khoa lớn, đã có hành vi "lôi kéo" bệnh nhân từ bệnh viện công sang bệnh viện tư để mổ. Người bệnh bị "lôi kéo" là chị Bùi Thị Kim Dung, 31 tuổi từ Nha Trang (Khánh Hòa) vào TP HCM để chữa bệnh sỏi gây tắc ống dẫn mật. Mặc dù chị Dung đang trong tình trạng đau đớn do sỏi chèn ép, nhưng bác sĩ Tuấn không nhanh chóng chữa trị mà còn "cò" chị Dung sang phẫu thuật tại một bệnh viện tư nhân khác (bệnh viện này nổi tiếng vì "kéo" được nhiều bệnh nhân nhất).
Bác sĩ Tuấn đã mời chào rằng, sang bệnh viện tư này chị Dung sẽ được mổ rất nhanh, còn nếu ở bệnh viện công (nơi bác sĩ Tuấn đang công tác) thì phải chờ hơn một tuần. Bác sĩ Tuấn còn ghi cả tên, địa chỉ bệnh viện tư vào mặt sau danh thiếp của mình để đưa chị Dung, không quên kèm giá phẫu thuật dịch vụ. Chị Dung và người nhà chỉ muốn phẫu thuật tại bệnh viện công, nhưng thấy khó xử trước lời đề nghị của bác sĩ Tuấn, nên đành "chạy" sang một bệnh viện công khác. Tại đây chị được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu ngay vì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nguy kịch. Điều đáng nói là toàn bộ chi phí (tiền phẫu thuật, thuốc men) tại đây chưa đầy 4 triệu, rẻ gần một nửa so với giá mà bác sĩ Tuấn đã ghi trong danh thiếp.
Sự việc cuối cùng cũng đến tai lãnh đạo bệnh viện, Sở Y tế, và bác sĩ Tuấn đã bị kỷ luật. Tuy nhiên hình thức xử lý hạ bậc lương, theo nhiều người, là quá nhẹ!
Theo Thanh Niên, một hình thức khác là "kéo" bệnh nhân (các bệnh phải phẫu thuật) từ lịch mổ của khoa, phòng, bệnh viện sang lịch mổ theo yêu cầu của "đường dây" làm ăn riêng thuộc một nhóm người hay của cả khoa. Việc này đã từng gây ra một scandal hy hữu tại một bệnh viện lớn ở TP HCM. Đó là trường hợp một bệnh nhân nhập viện để được phẫu thuật, nhân viên của Khoa Tiếp bệnh hỏi: "Muốn mổ CT hay mổ YC ?" (mổ CT là theo chương trình xếp lịch mổ ở khoa, còn mổ YC là theo yêu cầu, tức được xếp mổ sớm, tất nhiên phải chung tiền).
Bệnh nhân không hiểu CT, YC là cái gì, "may" mà có người nhà làm việc trong ban lãnh đạo của bệnh viện, nên chạy về hỏi ý kiến. Thế là đường dây "mổ YC" tại khoa này bại lộ. Sợ tai tiếng, cuối cùng sự việc chỉ được Ban Giám đốc bệnh viện xử lý... nội bộ!
Một trường hợp khác còn thương tâm hơn: thai phụ Phạm Thị Mai, 26 tuổi (ngụ tại quận Tân Bình) mang thai đứa con đầu lòng được 4 tháng, do nhiều lần bị đau bụng dữ dội nên vào một bệnh viện công - chuyên khoa sản để khám. Bác sĩ Trung, người khám cho chị Mai lần sau cùng, chỉ khám qua loa, rồi đưa cho chị tấm danh thiếp, mặt trước giới thiệu một loạt các "chuyên mục", kể cả giải phẫu thẩm mỹ, còn mặt sau thì vẽ tường tận đường đến phòng mạch của mình rồi nói: "Cứ về nhà, có gì thì đến phòng mạch".
Chị Mai về nhà và ngay hôm sau bị đau bụng nặng hơn. Gia đình chị muốn tìm lại bác sĩ Trung, nhưng lúc lấy danh thiếp ra xem mới biết phòng mạch của bác sĩ này quá xa (mãi quận 12). Cuối cùng gia đình đành đưa chị đến một bác sĩ khác ở quận 3. Tại đây, sau khi khám, bác sĩ đề nghị chị nhập viện ngay vì tình trạng thai nhi rất nguy kịch. Đêm hôm đó, vợ chồng chị Mai đau đớn vì đứa con đầu lòng của mình đã chết... "Phải chi khi ấy, bác sĩ Trung khám thai một cách có trách nhiệm, có thể vợ chồng tôi không mất đứa con", anh Tùng, chồng chị Mai, uất ức.
Trước đó, báo chí cũng phản ánh vụ việc một số bác sĩ của một bệnh viện chuyên khoa tại TP HCM lợi dụng sự bức thiết của người bệnh, đã "mồi chài" bệnh nhân sang điều trị ở một bệnh viện tư nhân khác với giá cả cao hơn gấp mấy lần để hưởng lợi từ khoản chênh lệch! Sự việc được phát hiện sớm, Ban giám đốc bệnh viện đã chấn chỉnh kịp thời.
Hiện còn có cả tình trạng "kéo" bệnh nhân từ bệnh viện tư này sang bệnh viện tư khác để điều trị, mà nhiều nhất là để phẫu thuật. Tại TP HCM, một vài bệnh viện tư nhân đã đưa ra tỷ lệ ăn chia rất cao dành cho các bác sĩ công tác tại các bệnh viện khác (kể cả bệnh viện tư) nếu "kéo" được bệnh nhân về phẫu thuật tại bệnh viện mình, thậm chí có bệnh viện chỉ lấy tiền phòng mổ, khoản còn lại thuộc về bác sĩ (giá phẫu thuật do bác sĩ thỏa thuận với bệnh nhân trước đó). Hình thức này chẳng khác gì cho thuê nơi để mổ, nhằm khai thác tối đa công suất phòng ốc của bệnh viện như kiểu cho thuê phòng ở khách sạn, nhà trọ.
Nổi tiếng trong cách làm ăn này hiện nay là một bệnh viện đa khoa tư nhân tại quận 10 nơi hằng ngày mổ cho rất nhiều ca bệnh được bác sĩ "kéo" về từ các bệnh viện khác. Mới đây, một bác sĩ làm việc tại một bệnh viện tư có tiếng tại quận 5 đã "kéo" bệnh nhân người Campuchia sang một bệnh viện tư khác để phẫu thuật điều trị điếc tai. Không biết làm thế nào mà sau khi phẫu thuật, hai tai của bệnh nhân người Campuchia này... điếc luôn!