Ông Ngô Hữu Dũng, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu, sinh con thứ ba, nhưng không bị xem xét kỷ luật mà vẫn được đề bạt làm Giám đốc sở này.


Trường hợp ông Lưu Hoàng Ly, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu, vợ là bà Phan Thị Thu Oanh, Bí thư Chi bộ kiêm Chánh Văn phòng Sở NN-PTNT. Năm 2003, ông Ly và bà Oanh sinh con thứ ba, nhưng đến năm 2007, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư mới đưa ra kiểm điểm và xử lý bằng hình thức "phê bình, rút kinh nghiệm".


Sau đó, ông Ly được đề bạt từ Trưởng phòng Đầu tư xây dựng cơ bản lên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Từ năm 2003 đến nay, năm nào, ông Ly cũng được Chi bộ và Ban Giám đốc sở đề nghị UBND tỉnh và cấp trên tặng Bằng khen "Lao động xuất sắc"... Bà Oanh hiện được xem xét đề bạt chức Phó giám đốc Sở NN-PTNT.


Ông Võ Hoàng Khiêm, cán bộ Đại học Bạc Liêu, sinh con thứ ba, Chi bộ chỉ kiểm điểm rồi sau đó được bổ nhiệm chức Phó Hiệu trưởng.


Tương tự, ông Trần Hoài Đảo được đề bạt từ Phó Trưởng phòng lên Trưởng Phòng nghiệp vụ y thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Ông Nguyễn Văn Phúc, sinh con thứ ba vẫn giữ chức Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm...


Trong khi nhiều cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh sinh con thứ ba, thứ tư chỉ bị kiểm điểm với hình thức "phê bình, rút kinh nghiệm", thì tại cấp cơ sở, cán bộ vi phạm lại bị xử lý khá nghiêm, như bị khai trừ ra khỏi Đảng, bị cách chức, hoặc mức thấp nhất cũng bị hạ bậc lương.


(theo VNE http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/05/3BA0F516/)